Arsenal lại thua tại Old Trafford: Một kịch bản quá cũ

14/12/2010 15:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thua đối thủ 0-1,Arsenal vẫn cho thấy họ chưa thể sánh ngang được với đẳng cấp của Man United. Thất bại 0-1 ở Old Trafford đã trở thành một kịch bản quá cũ khi luôn tồn tại trong 5 năm trở lại đây.

Patrick Evra đã có lý khi gọi Arsenal là "trung tâm đào tạo bóng đá". Ý của anh ví "Pháo thủ" như một đội bóng luôn thể hiện những khía cạnh tích cực thời gian gần đây nhưng lại chẳng bao giờ chiến thắng một danh hiệu nào. Ít nhất, hậu vệ người Pháp đã đúng khi ở trận đấu rạng sáng nay, Arsenal thêm một lần gục ngã trước Man United ở Old Trafford.  Tất cả những gì chúng ta thấy là một Arsenal chơi hoàn toàn bế tắc trước sự chắc chắn về mặt lối chơi của Man United.

Trước M.U, đội quân của Wenger "cóng" đến mức họ chuyền hỏng khá nhiều, không triển khai được lối đá tấn công ít chạm và thường xuyên phải sử dụng đến những cú sút xa làm vũ khí chính ở trận này. Nasri, cầu thủ đang có phong độ cao nhất bị một Rafael trẻ hơn khóa chặt. Lần lượt Chamakh, Persie "câm lặng" trước bộ đôi Vidic-Ferdinand. Sức mạnh , thể lực của Song không thắng được sức trẻ và sự nhiệt huyết của Anderson.... Tỷ số của trận đấu đã có thể cao hơn nếu như Rooney kết thúc thành công quả 11m, nhưng 1-0 đã là quá đủ để khẳng định Man United được xếp trên Arsenal hẳn một bậc về đẳng cấp và điểm số sau trận đấu.

Tính tổng cộng, 11 lần hành quân tới Old Trafford gần đây nhất, Arsenal chỉ thắng đúng 2 lần, 8 lần đối đầu gần đây, đội quân của Wenger chỉ thắng 1 lần. Nên nhớ, lần gần đây nhất Arsenal thắng được ở sân Old Trafford đã là tháng 9/2006. Việc Arsenal thua trước Man United dường như đã là một kịch bản quá cũ ở Premier League.

Những "đứa trẻ" nhà Wenger lại gục ngã trước Man United - Ảnh Getty

Trước trận, "Giáo sư" người Pháp đã nói rằng đây là một trận đấu có tính chất quan trọng cho Arsenal bởi đội bóng của ông cần phải chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng họ có thể thay đổi quá khứ. Sự tự tin của Arsenal càng lớn hơn khi mùa này họ có thành tích khá tốt trên sân khách (thắng 5, hòa 2 và thua 1). Tuy nhiên, tất cả những điều đó chưa đủ để hạ gục một Man United quá đẳng cấp và kinh nghiệm.

Sau mỗi mùa giải thất bại, người ta luôn mong đợi một sự thừa nhận nào đó từ Wenger, tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn luôn tâm niệm đội bóng của ông là một tập thể của những tài năng trẻ đầy triển vọng. Hiếm khi người ta được thấy một sự chấp nhận từ ông. Những gì mà Wenger nói sau trận đấu ở Old Trafford vẫn theo dạng: "Tôi không nghĩ chúng tôi đã thất bại trong cả một cuộc chiến. Đó đơn thuần chỉ là một trận thua. Chúng tôi đã cho thấy rất nhiều khía cạnh tích cực từ trận đấu này." (trích trên tờ The Sun)

Tất nhiên, những câu nói như này đã tồn tại trong suốt rất nhiều năm qua. Cứ sau mỗi thất bại, Wenger vẫn có những lời phán xét đầy hi vọng đến thế, song rốt cuộc trong suốt 6 năm qua, ngôi vua Premier League đã chẳng còn về với sân Emirates nữa.

Hãy nhìn vào thực tế mùa này của Arsenal. Họ đã thua tới 5 trong 17 trận từ đầu mùa. Họ hòa Liverpool (1-1), thua Chelsea (0-2), Tottenham (2-3), Man United (0-1) và chỉ thắng được duy nhất "gã nhà giàu" mới nổi Man City (3-0) trong nhóm những đội có "máu mặt" ở Premier League. Theo những thống kê, một đội bóng mà thất bại tới 6 trận trong một mùa giải sẽ khó có thể trở thành nhà vô địch. Arsenal đã thua tới 5 trận, đồng thời bại trận trước những đối thủ trực tiếp (Chelsea & Man United) và tất nhiên con số này sẽ còn lớn hơn khi mùa giải còn tới 21 vòng đấu nữa.

Một trận thua, Arsenal đánh rơi 3 điểm và nhường lại ngôi đầu cho Man United. Dù đã đá nhiều hơn 1 trận, đội bóng của Wenger vẫn kém đối thủ 2 điểm. Khó khăn vẫn còn ở phía trước khi hai vòng đấu tới Arsenal sẽ tiếp Stoke và Chelsea. Nên nhớ mùa này, Emirates không còn là "pháo đài thiêng" khi thày trò Wenger đã thua 3 trận tại thánh địa của chính mình và ai dám chắc họ sẽ không tiếp tục gục ngã thêm nữa.

Hằng Thu

Chấm điểm cầu thủ hai đội (theo Goal)

Man United: Van der Sar - 6.5, Rafael Da Silva - 6.5, Ferdinand - 7.5, Vidic - 8, Evra - 7, Fletcher - 6.5, Carrick - 7, Anderson - 8, Nani - 7, Rooney - 7, Park - 7.
Thay người: Ryan Giggs - không chấm điểm.

Arsenal: Szczesny - 6.5, Sagna - 6.5, Squillaci - 6, Koscielny - 6, Clichy - 5.5, Song - 6, Rosicky - 5.5, Wilshere - 6, Nasri - 6.5, Chamakh - 5.5, Arshavin - 6.
Thay người: Van Persie - 5.5,Fabregas - 6,Walcott - 6.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm