Đừng đổ cho may rủi, Arsenal!

01/10/2015 15:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League kết thúc, nhận định chung là hai đội Arsenal và Bayern Munich sẽ tranh nhau ngôi đầu bảng F.

Nhưng giờ ngay cả vị trí thứ hai cũng là điều khó khăn với Arsenal sau 2 thất bại liên tiếp, đều diễn ra theo kiểu tự thua. HLV Arsene Wenger nói về vận may sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà dưới tay Olympiakos, về việc đối phương ghi được 3 bàn dù có rất ít pha dứt điểm và điều đó hiếm xảy ra như thế nào, nhất là ở Champions League.


Arsene Wenger đang nhận những chỉ trích kịch liệt sau trận thua Olympiakos

“Tôi cho rằng chúng tôi đã không gặp may”, chiến lược gia người Pháp nói. “Vì họ có 4 cú sút trúng đích và ghi 3 bàn, điều chỉ xảy ra 1 lần trong 100 trận Champions League”. Quả thật, điều đó rất hiếm khi xảy ra với Arsenal, nhưng dù sao thì đây là lần thứ 3 trong 12 tháng, đội bóng của Wenger thủng lưới 3 bàn trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn. Và thật ra, “thống kê” hú họa của Wenger là hoàn toàn sai. Thống kê chính thức từ Opta cho thấy trong 398 trận Champions League gần nhất với sự tham gia của các đội có chính xác 4 pha dứt điểm trúng đích mỗi trận, 39 lần họ đã ghi được từ 3 bàn trở lên. Tỉ lệ, vì thế, chỉ là 1/10. Nhưng ngay cả có bỏ qua các con số, thì thất bại của Arsenal không phải là do đối thủ gặp may.

Không phải là vận rủi khi 2 trung vệ của bạn lao vào bóng cùng lúc, đó là thiếu liên lạc, không ăn ý và phòng ngự tồi. Không phải là vận rủi khi thủ môn của bạn làm rơi bóng qua vạch vôi khung thành, đó là một thủ môn dở tệ. Không phải là vận rủi sau khi ghi bà gỡ hòa, bạn để thủng lưới sau 60 giây, đó là sự thiếu tập trung và chiến thuật sai lầm.

Một số chấn thương có vai trò không nhỏ với những gì Arsenal thể hiện tối qua, nhưng đội hình của Wenger như thế vẫn là đủ để đánh bại Olympiakos. Chỉ là họ đã không chuẩn bị thật sự nghiêm túc và không vào sân với đủ quyết tâm.

Và chính Wenger đã không chuẩn bị đủ cho đội bóng của ông mùa giải này. Tất cả những gì HLV người Pháp làm trong mùa Hè là bỏ ra 10 triệu bảng cho thủ thành Petr Cech, người ngồi trên ghế dự bị tối qua. Wenger có vẻ như tin rằng Arsenal của ông đã là một chiếc bánh hoàn chỉnh chỉ cần phủ thêm một lớp kem lên đó là ngon lành, nhưng hóa ra, chính bột làm bánh đang có vấn đề.


Wenger để Ospina bắt chính và... thất bại!

Những thất bại của Arsesnal ở châu Âu cho tới giờ mang tính hệ thống, và đã trở thành một đặc điểm trong thời kỳ của Wenger. Khi họ còn trong đội hình những cầu thủ hạng A như Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires và Patrick Vieira, họ cũng từng trải qua những buổi tối tai họa như giữa tuần rồi, thúc thủ trước những đội bóng mà họ lẽ ra phải thắng.

Khi cơ hội đến để Arsenal có thể đăng quang ở Champions League mùa 2003-04, họ đã gục ngã vào thời khắc quan trọng nhất trước Chelsea trong trận bán kết ở Highbury. Bàn thắng đó của Wayne Bridge là nhát dao găm vào trái tim các CĐV áo đỏ-trắng, nhưng cũng là điển hình cho cách mà Pháo thủ chơi bóng ở đấu trường châu Âu.

Thật trớ trêu khi đội hình 2005-06, không có Vieira, vào chung kết với một hàng thủ chắp vá, nhưng ngoại trừ mùa 2008-09, khi Arsenal vào tới bán kết, không còn gì nhiều để nói về các cuộc phiêu lưu ở Champions League của họ mấy năm gần đây. Cũng có những buổi tối lóe sáng, như họ khi đánh bại Barcelona nhờ bàn thắng của Andrey Arshavin, nhưng những kỷ niệm ngọt ngào đó là quá ít ỏi.

Pháo thủ đã không tiến xa hơn vòng 16 đội từ năm 2010, và bất chấp việc chi tiêu nhiều hơn mấy mùa Hè trở lại đây, hiếm người nghĩ Arsenal sẽ làm tốt hơn thế ở Champions League. Họ không chỉ thiếu con người, mà quan trọng hơn là tham vọng và quyết tâm thật sự. Viễn cảnh xuống chơi ở Europa League giờ là hiển hiện với Arsenal. Đó có thể là một bước lùi lớn với đội bóng của Wenger, nhưng là một hậu quả xứng đáng cho những gì họ đã làm, hay đúng hơn là không làm, trong suốt nửa thập kỷ qua.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm