Stoke - Chelsea 0-0: Begovic làm "câm lặng" Chelsea

14/08/2011 21:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với liên tiếp những pha cứu thua ngoạn mục, thủ thành Begovic của Stoke đã làm câm lặng các chân sút của Chelsea để giúp đội bóng sân Britannia có 1 điểm quan trọng sau trận hòa có tỷ số 0-0.

Trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở Chelsea, HLV Andres Villas - Boas đã để Torres đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Kalou và Malouda từ hai cánh. Với cách bố trí này, Drogba và Anelka tiếp tục phải ngồi dự bị. Với một đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Chelsea chơi lấn át  và kiểm soát tốt trận đấu. Tuy nhiên, Stoke cho thấy họ luôn là đội bóng chơi phòng ngự có tổ chức với cách bố trí đội hình mang tính chiều sâu.

Sự xuất sắc của Begovic (dưới) giúp Stoke chặn đứng được Chelsea - Ảnh AP

Pha bóng có thể coi là nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Chelsea với pha lên bóng của Bosingwa ở bên cánh phải trước khi tung ra cú dứt điểm nhằm thẳng về phía khung thành của Stoke. Trong pha bóng này, Begovic đã chơi cảnh giác và kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Những phút sau đó, lối chơi áp sát của Stoke gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Đội bóng của Villas - Boas không còn thoải mái trong những pha lên bóng. Họ vẫn cầm nhiều bóng hơn nhưng mỗi khi áp sát khung thành đối phương, bóng lại bị đánh bật trở ra bởi sự chắc chắn của hàng thủ Stoke.

Phút thứ 38, các cổ động viên của Chelsea có phen thót tim với tình huống bóng chạm tay của Terry trong vòng cấm. May cho đội khách là trọng tài đã bỏ qua pha bóng này khi cho rằng đó không phải là một lỗi cố tình.

Cuối hiệp một, Torres đã có cơ hội xâm nhập vòng cấm của Stoke tuy nhiên một thoáng chần chừ của tiền đạo người Tây Ban Nha đã tạo điều kiện cho Huth kịp thời áp sát và can thiệp khiến cho cú dứt điểm của cựu cầu thủ Liverpool không được như ý muốn.

Sau giờ nghỉ được 3 phút,  Torres đã ngã sau pha va chạm với Shawcross ở ngay vòng cấm địa của Stoke nhưng trọng tài cho rằng đó không phải là một tình huống phạm lỗi của thủ quân bên phía Stoke. Ít phút sau, từ quả phạt góc bên cánh trái, Terry nỗ lực đánh đầu chuyền bóng cho Torres nhưng sự áp sát của các hậu vệ đội chủ nhà đã khiến cho anh không thể dứt điểm.

Cũng từ thời điểm này, Chelsea bắt đầu cho thấy dấu hiệu tăng tốc. Phút 56, đón đường bóng nảy ra ở ngay sát vòng cấm, Mikel tung ra cú vô - lê căng như kẻ chỉ. Tuy nhiên, bằng một phản xạ xuất thần, Begovic bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Ít phút sau, thủ môn của Stoke lại ôm gọn cú sút chéo góc của Malouda.

Để tăng cường khả năng tấn công, Villas - Boas đưa Anelka vào thay cho Malouda trong khi HLV Tony Pulis cũng buộc phải có những sự điều chỉnh sau chấn thương khá nặng của Etherington. Chỉ vài phút sau khi có mặt trên sân, Anelka đã suýt chút nữa tạo ra sự khác biệt với cú bấm bóng điệu nghệ nhằm vào góc xa khung thành của Stoke. Nhưng với một phản xạ xuất thần khác, Begovic đã tung người dùng 5 đầu ngón tay đẩy bóng chạm xà ngang.

Đến phút thứ 72, Begovic lại làm nản lòng các tiền đạo của đội khách khi anh ôm gọn cú đánh đầu ở cự ly gần của Kalou sau đường chuyền của Torres. Bên ngoài sân, Villas - Boas đã tỏ ra hết sức tiếc nuối với pha bóng này. Để thay đổi, ông tiếp tục đưa Drogba vào sân thay Kalou với hy vọng tạo ra sự khác biệt trong quãng thời gian còn lại.

Chelsea tiếp tục gia tăng sức ép và buộc Stoke lùi sâu chống đỡ. Những phút cuối trận, áp lực trước khung thành của Stoke là rất lớn nhưng điều mà đội khách không có chính là sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Ngay cả khi đưa Benayoun vào thay cho Torres trong những phút cuối, Chelsea vẫn bất lực trước khung thành của Begovic và đành chấp nhận chia điểm với trận hòa 0-0 trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.

* Đội hình thi đấu:
+ Stoke:
Begovic, Huth, Shawcross, Woodgate, Wilson, Pennant, Delap (Pugh 71'), Whelan, Etherington (Whitehead 62'), Jones (Shotton 87'), Walters

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Cole, Ramires, Mikel, Lampard, Kalou (Drogba 73') , Torres (Benayoun 88'), Malouda (Anelka 65')

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm