CẬP NHẬT tin chiều 9/7: Bạo loạn bùng phát ở Brazil sau thảm bại. ‘Robben không phải là một chiến binh’

09/07/2014 15:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chính phủ Brazil đang đối mặt với tình trạng hỗn loạn sau trận thua thảm của thầy trò HLV Scolari. Hàng thủ Argentina tự tin trước đại chiến với Hà Lan... là những tin tức được cập nhật.

HLV Argentina “xát muối” vào nỗi đau của CĐV Brazil


Sau khi chứng kiến đối thủ truyền kiếp Brazil bị đội tuyển Đức hạ nhục với tỷ số không tưởng 1-7 trong trận bán kết thứ nhất World Cup 2014, huấn luyện viên trưởng Argentina đã có phát biểu như “xát muối” vào lòng người hâm mộ Brazil khi miêu tả thất bại này là “không bình thường” nhưng nói cho thấy “vẻ đẹp của bóng đá”. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Sao Paulo, HLV Alejandro Sabella nói: “Kết quả 7-1 là không bình thường trong trận đấu giữa hai siêu cường bóng đá thế giới... Nhưng bóng đá là như thế. Đôi khi mọi thứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bạn và điều đó lý giải vẻ đẹp của môn thể thao này”.

Tổng thống Brazil xin lỗi người dân về thất bại của ĐTQG


Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 9/7 cho biết bà rất buồn sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil thất bại 1-7 trước “Cỗ xe tăng” Đức tại vòng bán kết World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà, đồng thời lên tiếng xin lỗi người dân về thất bại tủi hổ này. Trong những dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter ngay sau trận đấu, nữ tổng thống này viết: “Như mọi người dân Brazil, tôi rất đau buồn trước thất bại này. Tôi vô cùng xin lỗi tất cả các bạn”. Trước đó, trên khán đài sân vận động ở Belo Horizonte, nhiều cổ động viên đã có những ngôn từ tục tĩu nhằm vào Tổng thống Rousseff, người không có mặt để cổ vũ đội nhà.

Bạo loạn xảy ra sau trận thua thảm của Brazil


Không chỉ dừng lại ở việc đốt cờ, xé áo, một số vụ bạo loạn nghiêm trọng đã xảy ra trên lãnh thổ Brazil sau trận thảm bại 1-7 của Selecao trước tuyển Đức ở trận bán kết World Cup. Tại bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro), nơi rất đông cổ động viên tập trung theo dõi trận bán kết trực tiếp qua màn ảnh lớn, bên cạnh tiếng hò hét, chửi bới còn có cả tiếng súng nổ. Cảnh sát Brazil buộc lòng phải vào cuộc để ngăn chặn bạo loạn. Ít nhất, 7 cổ động viên quá khích đã bị bắt giữ. Tại Sao Paulo, nhiều tuyến đường chính đang rơi vào tình trạng lê liệt, nhiều xe bus bị đốt phá. Tờ Folha de Sao Paulo đưa tin, một bãi đỗ xe tại trung tâm thành phố đã bị CĐV quá khích đốt cháy khiến ít nhất 20 chiêc xe buýt bị thiêu rụi. Bọn tội phạm cũng nhân cơ hội này “đục nước béo cò”. Cảnh sát đã nhận được nhiều tin báo liên quan đến nạn trộm cướp trên khắp các tuyến phố.

Martin Demichelis: “Robben không phải là một chiến binh”


Rạng sáng ngày mai, tuyển Argentina sẽ bước vào trận đối đầu sinh tử với Hà Lan để giành vé vào chơi trận chung kết World Cup 2014. Những ngày qua, báo chí thế giới ca ngợi tài năng của Robben và cho rằng ngôi sao của Bayern Munich chẳng khác gì “Lionel Messi của Hà Lan”. Tuy nhiên, Martin Demichelis cho rằng Robben “không phải là một chiến binh”và tuyên bố sẽ ngăn chặn được sức mạnh của “chàng hói”. Demichelis từng chơi bóng với Robben trong 1 năm khoác áo Bayern Munich dưới thời Louis van Gaal nên có vẻ hiểu rõ phong cách chơi bóng của ngôi sao Hà Lan. “Chúng tôi phải vào trận với khát khao chiến thắng, thể hiện được niềm cảm hứng của các cầu thủ Argentina trước người Hà Lan, đặc biệt là Robben. Cậu ta không phải mẫu cầu thủ tranh bóng dựa trên thể lực, nên bạn cần phải làm cho Robben cảm thấy khó khăn vì điều đó và khiến anh ta không thể bùng nổ”.

Mandzukic đến Atletico với giá 17,5 triệu bảng?


Bild, tờ nhật báo uy tín tại Đức, cho biết tiền đạo Mario Mandzukic đang trên đường rời Bayern Munich tới Atletico Madrid. Giá trị của bản hợp đồng được cho vào khoảng 17,5 triệu bảng, có thời hạn 5 năm. Mandzukic gia nhập Bayern vào năm 2012 và trải qua 2 mùa giải thành công, ghia được 48 bàn trong 88 trận đấu. Tuy nhiên, với việc Bayern đưa Robert Lewandowski về từ Dortmund theo dạng chuyển nhượng từ do, Mandzukic cảm thấy rằng mối duyên của mình với đội bóng Munich đã chấm dứt. Trước World Cup, anh cũng đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi với tờ Sportske Novosti (Croatia).

Arsenal tự tin sẽ có Sanchez trong 24h tới


HLV Arsene Wenger tự tin rằng trong 24h tới Arsenal sẽ hoàn tất vụ chiêu mộ tiền đạo Alexis Sanchez của Barcelona. Trang Daily Mail đưa tin Sanchez đã chọn Arsenal thay vì Liverpool và Juventus. Người đại diện của anh hiện đang có mặt tại London để bàn bạc về điều khoản cá nhân. Tại Emirates, Sanchez sẽ nhận lương ngang bằng với Mesut Oezil, cầu thủ đang đút túi 140.000 bảng/tuần. Arsenal cũng sẵn sàng chi 30 triệu bảng theo yêu cầu từ phía Barcelona. Ngoài Sanchez, HLV Wenger dự tính sẽ mang về thêm 2 cầu thủ nữa trong gói chuyển nhượng 50 triệu bảng. Danh tính của 2 mục tiêu trên được xác nhận là hậu vệ Mathieu Debuchy của Newcastle (11 triệu bảng) và tiền đạo Loic Remy của QPR (8 triệu bảng).

Juventus trả giá 2 triệu bảng cho Evra


Juventus vừa đưa ra đề nghị trị giá 2 triệu bảng cho hậu vệ trái Patrice Evra của Man United. “Bà đầm già” cũng nói rõ chi tiết về bản hợp đồng mà họ muốn ký với Evra, trong đó hậu vệ Pháp sẽ nhận được mức lương 55.000 bảng/tuần sau thuế. Tuy nhiên, Evra hiện giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô vợ Sandra đang muốn rời Manchester đến chân trời mới, còn HLV Louis van Gaal thì muốn giữ anh ở lại Old Trafford bởi tin rằng kinh nghiệm của Evra là rất cần thiết cho Man United.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm