Arsenal bị loại, HLV Arteta thừa nhận không biết an ủi học trò như thế nào

18/04/2024 07:07 GMT+7 | Europa League

HLV Mikel Arteta thừa nhận ông đã không biết an ủi học trò như thế nào trong phòng thay đồ sau khi Arsenal bị Bayern Munich loại khỏi Champions League.

Arsenal dừng chân tại tứ kết Champions League

Pháo thủ đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Bavaria, Bayern đã tiến vào bán kết nhờ cú đánh đầu trong hiệp hai của Joshua Kimmich. Tuyển thủ người Đức đánh đầu ngay khi trong vòng cấm đầy các cầu thủ Arsenal còn Pháo thủ vẫn không có được bàn thắng nào được ghi ở Munich.

Arteta khẳng định 'sự thống trị' của Arsenal sau trận thua trước Bayern Munich - Ảnh 2.

Pháo thủ sụp đổ trước Bayern

Arteta tin rằng cầu thủ của ông đã 'kiểm soát' phần còn lại của trận đấu và nếu rơi vào một ngày đẹp trời thì Arsenal đã có thể giành chiến thắng: "Hiện tại, đó là một phòng thay đồ thực sự tồi tàn và đáng thất vọng. Tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp để có thể an ủi các học trò - tôi ước mình có thể. Chúng tôi phải trải qua nó".

Arsenal dừng chân tại tứ kết Champions League

Arsenal đã chơi tốt hơn, nhưng...

"Chúng tôi đã cố gắng chống lại một đội bóng có nhiều kinh nghiệm và qua trận hòa ở lượt đi, tôi nghĩ cách biệt là rất nhỏ. Hôm nay, tỷ lệ sai sót là 0 nhưng chúng tôi đã không có bàn thắng và để thua. Chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách nhưng điều đó thật khó khăn và đây là lúc chúng tôi phải ở bên cạnh các cầu thủ và hỗ trợ họ, bởi vì họ là những người đã đưa chúng tôi đi trên hành trình này".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn họ và chúng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc chiếm ưu thế, nhưng sự sắc bén xung quanh vòng cấm là thứ bạn cần trong những trận đấu như thế này".

Arteta khẳng định 'sự thống trị' của Arsenal sau trận thua trước Bayern Munich - Ảnh 4.

Arsenal không ghi được bàn thắng nào trên sân nhà của Bayern Munich

Arsenal đã không thi đấu ở Champions League trong bảy năm và mặc dù thất bại ở vòng tứ kết nhưng họ vẫn tiến bộ, đó là điều mà Arteta muốn nói: "Câu lạc bộ đã không chơi tại Champions League trong bảy năm. Bạn muốn trong năm đầu tiên trở lại gặp người hâm mộ ở trận chung kết. Tất cả chúng tôi đều rất mong muốn điều đó nhưng bạn có thể thấy ở nhiều câu lạc bộ khác, có thể phải mất sáu hoặc bảy năm để đạt đến giai đoạn đó. Đó là sự thật".

Tại Premier League, Arsenal đang bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch, đội cũng đã bị loại khỏi Champions League, khi thua Real Madrid trên sân nhà trên chấm phạt đền.

Arteta bày tỏ: "Những gì chúng tôi phải làm là chơi thật đẹp. Còn sáu trận nữa và chúng tôi kém Man City hai điểm. Đó là một lịch trình rất khó khăn cho toàn đội. Đây là một đêm khó khăn với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi phải đứng dậy và có thái độ giống như cách chúng tôi đã đến đây và hy vọng sẽ đánh bại Wolves".

Arteta khẳng định 'sự thống trị' của Arsenal sau trận thua trước Bayern Munich - Ảnh 5.

Arteta cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt hơn nhưng không có được bàn thắng

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm