Chuyển động Emirates: Arsenal đã có M'Vila

10/05/2012 11:42 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Cho dù mùa giải 2011-12 vẫn còn chưa kết thúc, Arsenal đã hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi chính thức có được chữ ký của chân sút người Đức Lukas Podolski, Pháo thủ đã chào đón tân binh thứ hai: tiền vệ Yann M'Vila, người mà họ từng theo đuổi suốt 1 năm qua. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tuần trước, thương vụ này tưởng như gặp rất nhiều khó khăn khi Inter Milan nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Yann M'Vila, nhưng sau đó, chính tiền vệ này đã tuyên bố rằng đích đến của anh sẽ là Arsenal, bất kể đội bóng này có được tham dự Champions League mùa tới hay không. Có lẽ M'Vila tin rằng môi trường tại Arsenal, với rất nhiều cầu thủ Pháp, sẽ giúp anh dễ dàng phát triển tài năng hơn nhiều so với Inter, nơi áp lực và sự cạnh tranh là rất lớn.

Hôm qua, theo tiết lộ của tờ Daily Mail thì Pháo thủ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với M'Vila, và số tiền mà họ chi ra là khoảng xấp xỉ 17 triệu bảng. Đây rõ ràng không phải một số tiền nhỏ đối với một cầu thủ 21 tuổi (anh sinh ngày 29/06/1990), và lại chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nên nhớ, để có được chữ ký của tuyển thủ Đức Podolski, Pháo thủ chỉ phải chi ra 11 triệu bảng, tức là chỉ bằng 2/3 so với M'Vila. Wenger, người đã dõi theo M'Vila suốt 12 tháng qua, rõ ràng đã đánh giá rất cao tiền vệ đồng hương, và tin rằng anh sẽ là xương sống của đội chủ sân Emirates. 



Yann M'Vila- Ảnh Getty

Dù vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự, nhưng vũ khí của M'Vila không chỉ là khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và nền tảng thể lực dồi dào. HLV Frederic Antonetti của Rennes khẳng định rằng tiền vệ gốc Congo này còn hoạt động như một nhà tổ chức lùi, với khả năng kiến thiết cực tốt. "Anh ấy có thể đọc tình huống như Makelele, thể lực như Vieira và khả năng chuyền bóng không thua gì Yaya Toure", chiến lược gia này quả quyết.

Nếu những ai nghi ngờ rằng những lời đó là "con hát mẹ khen hay" thì nên nhớ rằng ở mùa giải năm ngoái, M'Vila dẫn đầu Ligue I về số đường chuyền (2341) và đường chuyền trúng đích (1989), với hiệu suất chính xác lên đến 85%. Hồi tháng Ba năm ngoái, trong trận Pháp thắng Luxembourg 2-0, anh đã tung ra 134 đường chuyền, với hiệu suất chính xác lên đến 92,5%. Kể từ năm 2006 đến nay, chưa có tuyển thủ Pháp nào đạt đến cột mốc ấy trong một trận đấu quốc tế.

Tất nhiên, M'Vila cũng có điểm yếu, mà theo cựu HLV Rennes Guy Lacombe, thì đó là ý thức kỷ luật cũng như khả năng giữ bình tĩnh. Mới đây, tiền vệ này từng bị cảnh sát nhốt một ngày một đêm vì tấn công một cậu thanh niên 17 tuổi. Hy vọng, sự nghiêm khắc của Wenger sẽ là liều thuốc giúp M'Vila tiến bộ.

Khi pháo thủ chịu chơi

Nếu M'Vila tiếp tục phát huy những kỹ năng ấy, anh chắc chắn sẽ là một sự bổ sung thích hợp với Arsenal, bởi đội bóng này cần một mẫu cầu thủ như thế. Aaron Ramsey đã gây thất vọng tràn trề, Arteta chấn thương, Jack Wilshere chưa chắc đã trở lại vào đầu mùa giải tới, và sau hơn 1 mùa giải ngồi chơi xơi nước, thật khó tin rằng anh sẽ ngay lập tức lấy lại phong độ đỉnh cao. Hiện tại, Alexander Song đã đảm đương khá tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, cũng như kiến tạo, nhưng anh sẽ cần một người để chia lửa ở khu trung tuyến.

Việc Arsenal mua sắm ngay từ bây giờ, và chắc chắn vẫn còn tiếp diễn trong mùa hè, đã thể hiện một thái độ rất tích cực trong khâu chuẩn bị. Rất nhiều người còn nhớ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Pháo thủ cứ bình chân như vại, sau khi để cho Cesc, Nasri và Clichy ra đi. Phải đến khi gục ngã cay đắng 2-8 trước M.U, họ mới cuống cuồng mua đến 6 cầu thủ trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Tất cả trong số đó đều không còn trẻ, và đã khá giàu kinh nghiệm. Cách mua sắm theo kiểu "ăn xổi " ấy dĩ nhiên không phải giải pháp tối ưu, nhất là với một HLV thiên về đào tạo và phát triển các tài năng như Wenger. Còn bây giờ, dù tuyên bố quyết tâm giữ van Persie, nhưng Wenger cũng rất cẩn thận mang Podolski về Emirates.

Về trường hợp M'Vila, dù đã chắc chắn đến 95% về chữ ký của anh, nhưng Arsenal cũng đề phòng khả năng xấu nhất bằng cách "ngắm nghía" hai tiền vệ trung tâm khác là Javi Martinez (Bilbao) và Lucas Biglia (Anderlecht).

Tuấn Cương


Arsenal nhắm Michael Vorm

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Arsenal đang nhắm Michael Vorm của Swansea để thêm sự cạnh tranh với Wojciech Szczesny. Thủ thành người Hà Lan này vừa lọt vào danh sách sơ bộ ĐT Hà Lan dự EURO 2012, và sẽ là sự bổ sung tương đối tin cậy. Hiện tại, Almunia đang thi đấu West Ham, đội bóng đã lọt vào trận chung kết play-off thăng hạng, với bản hợp đồng cho mượn và rất có thể sẽ được mua đứt, còn Fabianski thì đã được bật đèn xanh ra đi.

Con số

28 Số tiền (triệu bảng) mà Arsenal đã bỏ ra để mua sắm cầu thủ cho mùa giải sau. 17 triệu cho Yann M'Vila và 11 triệu cho Podolski.

92,5 (%) Từ năm 2006 đến nay, chưa có tuyển thủ Pháp nào đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong một trận đấu cao như M'Vila (92,5 % ở trận thắng Luxembourg 2-0 hồi tháng 2/2011).

1989 Mùa giải 2010-11, M'Vila từng dẫn đầu Ligue I về số đường chuyền chính xác, với tổng cộng 1989 đường chuyền.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm