Mourinho nói về Ranieri: Một kẻ già nua và thất bại

05/08/2008 07:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong cuộc họp báo sau trận thua Hamburg 0-3 tại Emirates Cup tổ chức tại London, HLV của Juventus, Claudio Ranieri không biết vô tình hay cố ý đã “chọc ngoáy” Jose Mourinho khiến HLV người Bồ Đào Nha phải lên tiếng: “Tôi ở đây để làm việc một cách nghiêm túc chứ không tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ. Tôi muốn làm tốt công việc tại Inter và phát huy tốt nhất khả năng của các cầu thủ”, Mourinho phát biểu trên kênh Inter Channel.

Ranieri ư? Tôi đoán rằng ông ấy đã đúng với những gì ông ấy nói rằng tôi đòi hỏi quá nhiều và phải giành chiến thắng để chứng tỏ điều đó. Đó là lý do vì sao tôi lại đoạt được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp trong khi Ranieri mới chỉ giành một Siêu cúp và một số danh hiệu nhỏ khác. Hơn nữa ông ta đã quá già để đoạt một danh hiệu lớn”, Mourinho châm chọc Ranieri.
 
“Người đặc biệt” cũng nói về cậu học trò cưng Zlatan Ibrahimovic và cho rằng ngôi sao người Thuỵ Điển còn xuất sắc hơn cả Kaka và Messi. “Chứng kiến Ibrahimovich tập luyện tôi mới thấy anh ấy đặc biệt như thế nào. Messi, Kaka hay Ronaldinho xuất sắc nhất ư? Không, Ibra mới là số một và anh ấy cũng là một... người đặc biệt”.
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm