Argentina: Màu xanh tuyệt vọng

08/07/2011 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Giờ thì chẳng còn lí do chính đáng nào để biện minh cho sự kém cỏi mà Argentina thể hiện. Đấy đâu phải một đội bóng hàng đầu thế giới, đâu phải là đội tuyển với hàng công siêu mạnh, càng không phải là ƯCV vô địch Copa. Argentina đã bị Batista biến thành một đội quân tầm thường trên nhiều phương diện trước Colombia.

Thất vọng người cầm quân

Trước trận, người ta chờ đợi một Argentina ít nhiều khác đi, theo hướng tích cực hơn so với trận khai mạc. Nhưng những điều tối tăm lại xuất hiện: Đội tuyển ấy bắt đầu trận đấu một cách nhợt nhạt và kết thúc 90 phút theo cách ít người nghĩ tới. Người chịu trách nhiệm cho rất nhiều tiếng huýt sáo la ó ở Santa Fe lại là Batista. Không thể tin được là một HLV từng dẫn dắt đội Olympic Argentina chơi một thứ bóng đá cuốn hút ở 3 năm trước lại có thể biến Messi và các đồng đội trở nên vô hại đến vậy bây giờ.

Argentina chưa phải là một đội bóng - Ảnh Getty

Quá khó để “giải mã” ý tưởng mà Batista muốn truyền đạt cho các học trò. Trận đá với Bolivia là chơi như “tiqui-taca”, đến khi gặp Colombia, không ai hiểu Argentina định triển khai “mô hình” thi đấu nào. Batista luôn muốn Argentina áp đặt trận đấu nhưng rồi họ cũng mất luôn khái niệm kiểm soát nó khi cố giữ bóng mà không giữ nổi, cố lao lên mà không biết phải lao đi đâu khi sơ đồ chiến thuật và nhân sự của ông thầy đã hạn chế đến mức tối đa khả năng của họ.

Batista vẫn một mực giữ đội hình 4-3-3 với các tiền vệ mà chất sáng tạo gần như bằng không. Đỉnh điểm của sự điên rồ nằm ở phút 73, ông tung vào sân Higuain để kết hợp cùng Aguero, Messi, Tevez tạo thành bộ tứ “vô hại”. Argentina chưa bị dẫn, đương nhiên không cần tới 4 cái bóng ở trên. Hệ quả là 11 người của Batista chia thành 2 tuyến: hậu vệ và tiền đạo, bóng không còn được triển khai qua tuyến giữa nữa. Người ta chỉ chơi với 4 chân sút như vậy trong thế không còn gì để mất, Batista thực sự nghĩ là ông đang ở tình huống đó ư, tại sao lại vứt bỏ đi vai trò của hàng tiền vệ, tại sao từ tâm tưởng, Batista không cho thấy một tia hy vọng rằng ông sẽ từng bước hình thành một khu trung tuyến làm nền tảng để xây dựng lối chơi, điều không thể thiếu trong bóng đá hiện đại. Chỉ Messi, không bao giờ là đủ!

Argentina chưa phải là đội bóng!

Có thể kết luận như vậy sau trận hòa may mắn trước Colombia. Một đội bóng đúng nghĩa phải là một tập thể chứ không phải tập hợp các cá nhân như Albiceleste hiện tại. Một đạo quân chinh phục còn cần nhiều hơn thế về các yếu tố như trình độ con người, kỹ chiến thuật. Nhìn chung, Argentina quá nghèo nàn về ý tưởng tấn công và khi không tìm ra cách công phá đối thủ, họ dường như mất phương hướng vận hành.

Dù đã cố gắng nhập cuộc với tốc độ nhanh hơn, nhưng trên sân, có cảm giác các cầu thủ chỉ vừa tập cùng nhau buổi đầu tiên. Rất hiếm các đường chuyền hướng lên thật sự có ý đồ, bên cạnh đó là sự nặng nề trong từng bước chạy. Đó không phải vấn đề về điểm rơi phong độ và thể lực mà là kết quả của việc bố trí con người không hợp lý dẫn đến sự triệt tiêu hoàn toàn cảm hứng trình diễn lẫn giảm thiểu năng lực của các cầu thủ. Nếu trận gặp Bolivia, đối phương phòng ngự với số đông và Argentina còn viện cớ khó khăn vì đụng phải “xe bus” thì trước một đội chơi công thủ nhịp nhàng như Colombia, Albiceleste bộc lộ tất cả những nhược điểm của mình. Chất kết dính là điều xa xỉ, Batista vẫn không trao cơ hội cho Pastore hay Di Maria, những người ít nhiều sẽ tạo ra sự khác biệt cho tuyến giữa. Điều tệ nhất, Argentina không cho thấy là họ có khả năng chiến thắng, vì để thắng lợi đòi hỏi sự sáng tạo, điều không thể có trong hệ thống chiến thuật lẫn việc sử dụng nhân sự của Batista.

Sự bệ rạc của đội hiện nay là lỗi của Batista, thật ngạc nhiên là sự cứng nhắc và 3 tiền vệ trung tâm cũng không giúp Argentina dễ dàng gì trong chống phản công và tổ chức hoạt động phòng thủ. Đừng mong là cứ chuyền cho Messi rồi phó mặc cho anh làm gì thì làm. Mà có lẽ, Messi cũng đang nản dần!

Thay đổi hay là chết, Batista vẫn còn quyền tự quyết, chỉ mong là sự mù quáng và bảo thủ của ông không tận diệt cả đội Argentina này và mong là ông xem những trận vừa qua là bài học trong đời HLV mình.

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm