Veron: Trên sân phải thi đấu chứ không nhảy Samba

11/06/2010 11:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Tiền vệ kỳ cựu của ĐT Argentina, Juan Sebastian Veron vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội rằng thời gian vui chơi và thư giãn của họ đã hết khi Albiceleste đang gấp rút chuẩn bị cho trận mở màn World Cup với Nigeria vào ngày 12/6 tới.


Tiền vệ kỳ cựu Juan Veron - Ảnh: Getty
“Trên sân cỏ, chúng tôi phải thi đấu chứ không còn được nhảy samba như khi luyện tập nữa”,
trang Goal trích dẫn lời của Veron khi được hỏi về những ngày mà HLV Diego Maradona cho các học trò thư giãn vừa qua.


Về nhận định của trung vệ Gabriel Heinze cho rằng Argentina không quá phụ thuộc vào Lionel Messi, tiền vệ đang khoác áo Estudientes cho hay: “Sẽ là một sai lầm nếu chúng tôi dồn tất cả trách nhiệm lên vai Messi. Messi đang chơi rất hay với sự nhiệt tình hiếm thấy. Nhưng chúng tôi có 23 cầu thủ, và tập thể đó quan trọng hơn bất kỳ sự xuất sắc nào mà Messi sở hữu.  Tập thể này sẽ quyết định xem liệu chúng tôi có đạt được một điều gì đó quan trọng hay không”.

Trong khi đó, tiền vệ cánh Angel Di Maria thừa nhận rằng anh phải cảm ơn HLV Diego Maradona rất nhiều vì vẫn được “Cậu bé vàng” đặt niềm tin sau “sự cố” trong trận thua Bolivia 1-6 cách đây 1 năm. Ở trận thua “mất mặt” này của ĐT Argentina, Di Maria là một trong những “tội đồ” khi bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng nguy hiểm với đối phương và bị treo giò 4 trận. Và tưởng như sự nghiệp của tiền vệ cánh Benfica đã chấm dứt trong màu áo Albiceleste sau thảm họa La Paz, nhưng cuối cùng Maradona vẫn quyết định đặt niềm tin vào Di Maria và ông đã được đền đáp xứng đáng. Dù còn trẻ, nhưng cựu tiền vệ của Rosario Central đã là một nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Argentina.

“Đó là một chiếc thẻ đỏ ngu ngốc, nhưng sau đó Maradona vẫn đặt niềm tin vào tôi. Tôi rất biết ơn ông ấy về điều này. Tôi đã lo sợ rằng ông ấy sẽ không triệu tập tôi thêm một lần nào nữa, nhưng điều đó đã không xảy ra. Kể từ sau sự cố đó, tôi luôn có mặt trong thành phần đội tuyển và điều đó có nghĩa là tôi đã làm những điều đúng đắn”, Di Maria bày tỏ trên trang Goal.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Ở một diễn biến khác, các cầu thủ của ĐT Argentina sẽ phải mặc áo đấu của đội tuyển với tên thật in sau lưng chứ không phải nickname (biệt danh) như một số tuyển thủ yêu cầu. Trước đó, Carlos Tevez, Sergio Aguero và Jonas Gutierrez đã thỉnh cầu lên FIFA với hy vọng rằng họ sẽ được mặc áo có in biệt danh sau lưng, nhưng Tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới đã từ chối. Được biết, biệt danh của Tevez là Carlitos, còn của Aguero là Kun.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm