Barcelona: Vẫn nỗi lo Messi

01/08/2008 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dự kiến Barca sẽ bị thiệt hại khoảng 1 triệu euro vì không thể đem Messi, ngôi sao “hot” nhất của mình tới du đấu tại Mỹ.
 
Nhưng nếu Barca kháng án lên CAS bất thành, họ còn không có sự phục vụ của Messi ít nhất là ở 1 lượt trận vòng loại thứ 3 Champions League. Đấy mới là điều đáng lo, nhất là khi đội quân của Guardiola vẫn thể hiện sự phụ thuộc vào ngôi sao người Argentina trong trận thắng Fiorentina.
 

Chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ cũng dự vòng loại Champions League như mình hẳn là điều đáng mừng. Nhất là khi Guardiola còn cất cả Henry lẫn Hleb lên ghế dự bị (Eto’o thậm chí không được đăng ký), đồng thời còn tạo điều kiện cho rất nhiều cầu thủ trẻ ra sân.

Tuy nhiên, để có thể mở đường vào khung thành Fio, Barca không thể không nhờ cậy tới Messi. Dấu ấn mà ngôi sao người Argentina tạo ra trên hàng công của Barca là rất lớn. Guardiola đã gây ngạc nhiên khi xếp “số 10” mới của mình đá trung phong cắm thay vì bám biên phải như thường lệ.

Và ở vị trí “lạ lẫm” này, Messi đã khiến các hậu vệ đội chủ nhà chóng mặt bởi khả năng xử lý bóng kỹ thuật và tinh quái của mình. 2/3 bàn thắng của Barca được thực hiện trong quãng thời gian Messi có mặt trên sân. Ở bàn thứ nhất, Messi phối hợp với Pique để tạo điều kiện cho Puyol dứt điểm thành công. Ở bàn thứ 2, các hậu vệ Fio bị hút hết vào ngôi sao người Argentina giúp cho Jeffren dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Còn nhớ, trong 2 trận giao hữu trên đất Scotland, Barca của Guardiola cũng chỉ thực sự thi đấu hay khi có Messi ở trên sân. Không ai nghi ngờ ảnh hưởng mà cầu thủ mới 20 tuổi này tạo ra đối với Barca, và Guardiola hẳn có lý khi trao chiếc áo số 10 của Ronaldinho cho cầu thủ này.

Song chính chi tiết ấy khiến cho các CĐV Barca cảm thấy lo ngại. Bởi phán quyết của FIFA đã buộc đội bóng xứ Catalunya phải “giải phóng” cầu thủ này đi dự Olympic. Trong khi đó, vòng loại thứ 3 Champions League luôn tiềm ẩn khá nhiều bất ngờ. Và dù Barca ở một đẳng cấp cao hơn hẳn các đối thủ “sống sót” từ vòng loại thứ 2 thì họ vẫn nên phải dè chừng.

Mặc dầu vậy, mối lo của các cule cũng đã vợi bớt phần nào bởi bộ ba “người hùng Vienna” Puyol, Xavi và Iniesta đã có sự trở lại khá ấn tượng. Ba cầu thủ này được phép tập trung muộn sau khi tham dự EURO 2008, và họ đã không tham gia 2 trận đấu trước trên đất Scotland. Song cả ba đều không gặp chút khó khăn nào khi bắt nhịp trở lại. Bởi thứ bóng đá mà ĐT TBN sử dụng ở Vienna cũng như thứ bóng đá mà Guardiola áp dụng đều có chung một gốc: phong cách Barca.

Thiệt 1 triệu euro vì không có Messi

Barca đang hy vọng Tòa án thể thao CAS sẽ ra phán quyết cho phép Messi trở lại CLB tham dự vòng loại thứ 3 Champions League. Nhưng chắc chắn, họ sẽ không có ngôi sao người Argentina trong chuyến du đấu Bắc Mỹ (gặp Chivas tại Chicago vào ngày 3/8 và Red Bull vào 6/8 ở New York). Sự vắng mặt của Messi sẽ khiến Barca bị thiệt hại khoảng 1 triệu euro doanh thu từ đợt du đấu này, mà một phần không nhỏ của doanh thủ ấy là từ tiền bán vé. Sau khi Barca chia tay Ronaldinho thì sức hấp dẫn của họ đã giảm bớt, nay lại thêm cả Messi cũng vắng mặt thì rõ ràng, Barca khó lòng kéo được nhiều fan bóng đá ở Mỹ tới sân, nhất là khi Henry không còn hot như trước, còn Eto’o thì bị HLV Guardiola hắt hủi.

 H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm