Vụ tranh chấp giữa Barca và Olympic Argentina: Messi lên tiếng

31/07/2008 14:30 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Hôm qua, ngay sau khi Ủy ban Tư cách cầu thủ của FIFA ra quyết định buộc Barca phải để Messi tham dự Thế vận hội Bắc Kinh cùng đội tuyển Olympic Argentina, nhân vật chính của vụ tranh chấp đã phá vỡ im lặng bằng tuyên bố muốn bảo vệ màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Thực tế, kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc tranh chấp, cho tới trước khi Ủy ban tư cách cầu thủ của FIFA ra quyết định cuối cùng là gần 1 tháng, Messi đã hoàn toàn im lặng. Chỉ có cha anh, ông Jorge Messi tiếp xúc với báo giới. Nhưng ông cũng nói rằng con trai mình sẽ không hành động như Diego của Brazil, nghĩa là cứ tập trung cùng đội Olympic mà không cần sự cho phép của CLB. Thay vào đó, Messi sẽ chỉ quyết định tương lai của mình sau khi FIFA có quyết định cuối cùng.
 
Messi tuyên bố muốn đến Bắc Kinh

Đó chính là lý do làm dấy lên một cuộc tranh cãi mới xung quanh cái gọi là “bản lĩnh” của ngôi sao mới 21 tuổi này. Hôm 25/7, huyền thoại Diego Maradona tuyên bố Messi không có bản lĩnh của một cầu thủ lớn khi không dám đưa ra quyết định của chính mình. “Tinh thần xả thân vì Tổ quốc không thể mua được bằng tiền”, Cậu bé Vàng đã nói như vậy.

Tóm lại, theo Maradona, Messi không có đủ tư chất để trở thành thủ lĩnh của Olympic Argentina. Cũng chính vì lý do đó mà HLV Sergio Batista đã quyết định không trao chiếc áo số 10 của đội Olympic cho Messi, người sẽ kế tục Ronaldinho đeo áo số 10 ở Barca. Trong trường hợp này, cá tính còn được coi trọng hơn cả yếu tố chuyên môn.

Tuy nhiên, thực sự thì Messi cũng bị đặt vào thế kẹt, bởi anh hàm ơn Barca quá nhiều. Do đó, Messi đã chọn giải pháp được cho là khá khôn ngoan: hoàn toàn im lặng, còn chuyện phát ngôn thì để cha mình đối phó. Đấy cũng là cái cách mà Ronaldinho lựa chọn trước khi vụ chuyển nhượng sang Milan được hoàn tất.
Không những thế, kể cả khi FIFA đã ra phán quyết thì cách trả lời báo chí của Messi cũng mang đầy tính ngoại giao: “Tôi sẽ làm theo phán quyết của FIFA, nhưng nếu CAS yêu cầu tôi phải trở về CLB, tôi sẽ trở về. Nhưng hiện tại, tôi muốn có mặt cùng các đồng đội tại đội Olympic”. Thật khó mà hình dung, đó là lời nói của một cầu thủ mới 21 tuổi. Có thể Messi không đủ tư cách để làm thủ lĩnh Argentina. Nhưng sự già dặn thì anh có thừa!
 
Tiến trình vụ Messi
 
- 2/7: HLV Sergio Batista điền tên Messi vào danh sách 18 cầu thủ dự Olympic Bắc Kinh 2008.

- 8/7: Barca ngỏ ý sẽ gia hạn hợp đồng cho Messi với mức lương 8 triệu euro/mùa. Đó được xem như một điều kiện để trói chân Messi.

- 9/7: GĐTT Barca Txiki Begiristain tuyên bố Messi sẽ ở lại đá 2lượt trận vòng loại Champions League với Barca.

- 10/7: Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Julio Grondona đáp trả rằng Messi phải tập trung cùng Argentina bởi cầu thủ này vẫn nằm trong độ tuổi dự Olympic.

- 16/7: Chủ tịch Barca Joan Laporta tuyên bố chúng tôi sẽ thương thảo với AFA để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu nói tới tinh thần Olympic thì phải kể tới cả tinh thần Champions League”.

- 19/7: Chủ tịch IOC Jacques Rogge nói rằng các CLB nên giải phóng cầu thủ cho Olympic, nhưng cũng cần thông cảm cho các đội dự vòng loại Champions League.

- 21/7: Barca đưa Messi tới Scotland tập huấn và nói rằng sẽ trao cho cầu thủ này chiếc áo số 10 của Ronaldinho.

- 22/7: Chủ tịch AFA Grondona nói: “Nếu Messi không được dự Olympic thì quả là đáng tiếc, đồng thời tuyên bố không tán thành giải pháp chỉ triệu tập cầu thủ này dự Olympic sau khi vòng đấu bảng kết thúc. “Ai dám chắc chúng tôi vượt qua vòng bảng”, Grondona nói.

- 24/7: FIFA triệu tập cuộc họp để bàn về trường hợp của Messi và cho biết sẽ cấm Messi thi đấu cho Barcelona trong quãng thời gian diễn ra Olympic. Barca phản công lại bằng tuyên bố sẽ kiện ra Tòa án thể thao quốc tế CAS.

- 28/7: Barca tuyên bố sẽ đưa Messi đi du đấu tại Italia và Mỹ.

- 29/7: Argentina đá trận giao hữu cuối cùng trước khi dự Olympic, thắng Nhật Bản 1-0 mà không có sự phục vụ của Messi.

- 30/7: Ủy ban Tư cách cầu thủ của FIFA ra quyết định bắt buộc Messi phải dự Olympic.

 Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm