Vụ Messi: Argentina chịu thua Barca

30/07/2008 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Argentina đã chơi trận giao hữu cuối cùng trước Olympic Bắc Kinh 2008 (thắng Nhật Bản 1-0) mà không có sự phục vụ của Messi.
 
HLV Sergio Batista tuyên bố, nếu ngôi sao của Barca không có mặt vào ngày mai, ông sẽ gọi tiền vệ Marco Ruben của Recreativo thay thế.
 
Rạng sáng nay, UB Tư cách cầu thủ của FIFA đã ra phán quyết về trường hợp của Messi. Nhưng cho dù UB quyết định thế nào đi chăng nữa thì Barca cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó bằng cách kiện ra Tòa án thể thao quốc tế CAS. Và nhờ chiến lược đó, Barca vẫn điềm nhiên mang theo Messi đi du đấu Italia và Mỹ (lên đường ngày hôm nay).
 

Thực sự, Argentina có ý trông chờ Messi tự quyết định số phận của mình, ở lại tham gia du đấu cùng Barca hay trở về tham dự đội tuyển Olympic. Nhưng cầu thủ này vẫn một mực im lặng. Cha của Messi, ông Jorge Messi thì nói rằng con trai mình sẽ không hành động giống như tiền vệ người Brazil Diego, người tự ý bỏ Bremen để thực hiện giấc mơ Olympic.

Thế nên, trong vụ tranh chấp này, Argentina coi như đã chịu thua Barca. Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona tuyên bố sẽ không cho phép Messi tập trung muộn, còn HLV Sergio Batista thì khẳng định, nếu ngôi sao của Barca không gia nhập đội vào thứ Năm 31/7, ông sẽ triệu tập tiền vệ Marco Ruben của Recreativo thế vào vị trí đó.

Đây chỉ là một biện pháp mang tính tình thế. Nhưng trước đó, Batista cũng đã chuẩn bị sẵn phương án không Messi và thử nghiệm phương án đó trong trận giao hữu cuối cùng trước khi tới Trung Quốc: thắng Nhật Bản 1-0 trong trận đấu bị gián đoạn vào ngày hôm qua. Cụ thể, Batista đã xếp Di Maria đá tiền vệ công cùng với nhạc trưởng Riquelme, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Aguero – Lavezzi. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 68, khi Di Maria kết thúc chính xác sau pha phối hợp với Aguero, trước khi trọng tài cho dừng trận đấu ở phút 83 do trời mưa lớn.

Sự có mặt của Di Maria, cầu thủ đang chơi cho Benfica, trong đội hình chính thức là một sự ngạc nhiên, bởi trước đó, giới quan sát đều nhận định Buonanotte mới là sự lựa chọn tốt nhất thay thế Messi. Tuy nhiên, Di Maria không chỉ đá chính mà còn ghi bàn duy nhất, như để khẳng định vị trí của mình. Đó chính là lý do để Batista quyết định sẽ chỉ chờ Messi đến nốt ngày mai. Thế nên, dù Argentina còn bộc lộ một số điểm đáng ngại, song Albiceleste cũng đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV mà họ từng giành được ở Athens 2008.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm