Batista: "Tôi thậm chí không dám ra ngoài"

25/07/2011 08:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tương lai của Sergio Batista sẽ được quyết định trong cuộc họp giữa Ủy ban chấp hành của LĐBĐ Argentina và HLV này vào hôm nay, và rất có thể, ông sẽ phải nhận trát sa thải.

Batista chỉ giam mình trong nhà - Ảnh Getty

Batista đang trải qua thời khắc thật sự kinh khủng. Hai tuần kể từ sau khi Argentina bị loại, các ngôi sao đã lục tục đi nghỉ, nhưng ông thì về nhà và giam mình trong bốn bức tường, chỉ liên lạc với hai người anh em trai là Noberto (hiện ở Trung Quốc) và Fernando qua điện thoại, và thêm vài cuộc điện đàm nữa với các trợ lý về danh sách cầu thủ cho trận giao hữu gặp Romania vào ngày 10/8 tới đây.

Nhưng rất có thể sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, Batista đã không còn cơ hội để lo lắng đến trận đấu ấy nữa. Noberto tỏ ra rất lo lắng cho người anh trai Sergio: "Checho bảo với tôi rằng anh ấy chẳng dám ra ngoài. Mọi người đều muốn xúc phạm anh ấy". Trong vài ngày qua, xe của các kênh truyền hình vẫn lượn lờ thường xuyên bên ngoài căn nhà của ông ở khu Parque Chas, Buenos Aires, nhưng Batista kiên quyết không xuất hiện. Hôm 22 vừa qua, lần đầu tiên Batista bắt máy khi Giám đốc điều hành LĐBĐ Argentina, ông Carlos Bilardo gọi tới. Một cái hẹn với Ban chấp hành LĐBĐ Argentina được sắp xếp, và hôm nay, là thời điểm phán quyết.

Bilardo vẫn úp mở, khi trả lời báo chí Argentina: "Rất khó nói xem rằng Checho có thể tiếp tục công việc hay không. Mọi chuyện phụ thuộc vào quyết định của Ban chấp hành LĐBĐ Argentina". Nhưng ông cũng thừa nhận rằng khả năng "sống sót" của Batista là khá thấp: "Tôi luôn nói với Checho rằng ngay bản thân tôi cũng chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù theo cá nhân và các mối quan hệ của riêng mình, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ bị loại".

Trong những ngày qua, danh sách những cái tên thay thế ông Batista ngày một dài lên, trong khi áp lực phải sa thải ông lại được tạo bởi chính Diego Maradona, người đã cực lực lên án HLV của Argentina về những gì đã xảy ra với đội tuyển ở Copa America vừa qua. Nhưng rõ ràng giải pháp giam mình trong nhà và từ chối mọi cuộc tiếp xúc không phải là một cách ứng xử thật có bản lĩnh của ông Batista vào thời điểm này.

Trách nhiệm của ông, dù là chỉ một, hoặc hai ngày nữa sẽ chấm dứt đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể gánh vác thay ông. Trốn mình trong một cái vỏ ốc và bỏ mặc công việc cho các trợ lý thậm chí còn là một lời gợi ý cho những ai đang chủ trương loại bỏ Batista.

Họ hoàn toàn có cái cớ để làm điều ấy, bởi sai lầm là điều có thể tha thứ, nhưng việc không dám đối mặt với sai lầm là điều khó có thể chấp nhận ở HLV một đội tuyển lớn như Argentina. Nếu ông Batista đã phải chạy trốn trước áp lực sau thất bại ở đấu trường Copa America, thì làm sao ông có thể chèo lái được đội tuyển ở World Cup, sẽ diễn ra sau đấy 3 năm?

BC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm