Người Argentina thích gì, và sợ gì ở Hà Lan?

09/07/2014 15:37 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Một tình trạng phổ biến trong bóng đá hiện đại: Cầu thủ nào càng được nhiều người thích thì càng bị nhiều người ghét. Như Cristiano Ronaldo. Kể cả Lionel Messi. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như Dirk Kuyt.

Người Hà Lan thích anh, quý anh đã đành. Ngay cả người Argentina cũng bảo rằng họ rất thích mẫu cầu thủ như Kuyt.

Nhìn Kuyt, nhớ về Zanetti

Rất hiếm cầu thủ khiến cả CĐV đội nhà lẫn CĐV đối thủ yêu thích. Andrea Pirlo thuộc vào số hiếm ấy. Những CĐV của tuyển Anh từng nói với tôi rằng họ luôn mơ ước sở hữu một cầu thủ như Pirlo, dù chính anh đã khiến họ ôm hận hết lần này đến lần khác.

Trường hợp của Pirlo vẫn dễ hiểu, vì anh là tiền vệ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Người ta thích anh vì kỹ thuật chơi bóng của một thiên tài, vì tư duy của một nhà thông thái, vì phong cách của một lãng tử.

Kuyt gần như đối lập với Pirlo, thô kệch, đôi lúc vụng về, đá thiên về thể lực và không thể gọi là lãng tử dù có mái tóc vàng bồng bềnh. Thế mà hỏi 10 người thì cả 10 người bảo thích anh, rất tôn trọng anh.

Không hề vô lý đâu. Chẳng ai lại đi ghét một cầu thủ luôn cống hiến hết mình, luôn chạy không ngừng nghỉ, luôn đá mọi vị trí theo yêu cầu thủ của HLV. Muôn đời vẫn thế, trái tim luôn có chỗ cho những người tận hiến.

Những CĐV Argentina đã theo chân đội bóng đến Brazil vốn yêu ghét rất rõ ràng. Họ dâng hết tình yêu cho đội tuyển Argentina, cho Maradona, cho Messi và ghét các đối thủ. Họ ghét Hà Lan, chỉ trích Robben, chẳng nể trọng Van Gaal. Nhưng với trường hợp của Kuyt thì khác.

Vì nhìn Kuyt, họ lại nhớ về Javier Zanetti. Cũng là một cầu thủ đa năng như thế, cống hiến thầm lặng như thế, chạy nhiều như thế. Họ từng chỉ trích Jose Pekerman khủng khiếp vì bỏ rơi Zanetti ở World Cup 2006. Họ tôn thờ Diego Maradona, nhưng không hài lòng với quyết định loại bỏ Zanetti, nhất là ở thời điểm ấy anh vừa vô địch Champions League cùng với Inter Milan.

Chìa khóa chiến thắng của van Gaal

Trong mọi cuộc họp báo, HLV Alejandro Sabella luôn đối mặt với những câu hỏi liên quan đến Lionel Messi. Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đội bóng phụ thuộc vào cậu ấy là chuyện dễ hiểu. Đội nào chẳng thế”.

Vậy Hà Lan phụ thuộc vào ai? Rất khó trả lời. Lúc thì cứ tưởng là Robben. Khi thì Van Persie. Vai trò của Sneijder cũng được nhắc đến. Đúng là họ xuất sắc ở vị trí của mình. Nhưng với Van Gaal, có lẽ chìa khóa của mọi chiến thuật nằm ở Kuyt.

Kuyt không đá hai trận đầu tiên của vòng bảng. Ai cũng nghĩ rằng anh hết thời và chỉ được đến Brazil cho đủ quân, đủ số. Hóa ra, đó lại là “lá bài bí mật”.

HLV Sabella của Argentina đang đau đầu vì Angel Di Maria nghỉ hết giải vì chấn thương, Sergio Aguero chưa bình phục hoàn toàn. Van Gaal thì khác, bởi Hà Lan của ông có những Kuyt.

Đó chính là sự khác biệt giữa Argentina và Hà Lan. Argentina càng đá càng nhuần nhuyễn vì các cầu thủ dần quen với đội hình, sơ đồ chiến thuật gần như được giữ nguyên suốt cả giải. Đã lọt đến bán kết rồi nhưng Hà Lan vẫn khó lường.

Gần như không thể đoán được Hà Lan sẽ chơi như thế nào khi gặp Argentina ở bán kết. Là tấn công chủ động, gây sức ép dồn dập như trước Costa Rica? Hay chủ động phòng ngự, phản công như trước Chile? Hay tấn công, phòng ngự theo thời điểm như trận thắng Mexico?

Van Gaal không ngừng sáng tạo và nghĩ ra những điều mới mẻ. Nhưng để biến ý tưởng, ý đồ chiến thuật của mình thành hiện thực, ông cần mẫu cầu thủ như Kuyt. Trận này tôi muốn đá thế này, cậu đá hậu vệ trái cho tôi. Trận này tôi cần đột biến ở cánh phải, cậu sang đó cho tôi. Hiệp 2 tôi cần nhân tố bất ngờ ở hàng công, cậu hãy lên đá tiền đạo… Có lẽ, đó là những chuyện quen thuộc trong phòng thay đồ của Hà Lan. Điều đáng nể là Kuyt đá đâu cũng hay, cũng hiệu quả, cũng chạy nhiều bậc nhất đội.

Đừng có bất ngờ nếu Van Gaal yêu cầu Kuyt đá tiền vệ trụ trước Argentina và phong tỏa được Messi.

Không phải Robben, van Persie hay Sneijder, chính Kuyt mới là hình ảnh tiêu biểu của Hà Lan ở World Cup 2014. Một Hà Lan tiến sâu nhờ những cầu thủ chạy thật nhiều, đá rất đa năng, cống hiến thầm lặng chứ không phải nhờ những ngôi sao với cá tính nổi trội như trong quá khứ.

ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm