Xhaka vào bóng 2 chân và bị đuổi, cộng đồng mạng bức xúc

22/01/2017 23:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Xhaka, sau một pha vào bóng bằng 2 chân không cần thiết đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Jon Moss. Từ việc dẫn bàn, Arsenal vào thế thi đấu thiếu người và phải rất vất vả mới giữ lại được 3 điểm trong tay trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Burnley.


Có một thống kê không mấy vui vẻ với các CĐV Arsenal về chiếc thẻ đỏ của Granit  Xhaka. Cụ thể, tính từ đầu mùa giải trước cho tới nay, không một cầu thủ nào thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu nhận thẻ đỏ nhiều hơn Xhaka (5 lần). Đi sâu vào chi tiết hơn, trong 81 trận đấu gần nhất, Xhaka đã phải nhận 7 thẻ đỏ, 2 trong màu áo Arsenal, 4 trong màu áo Monchengladbach và 1 ở ĐTQG Thụy Sĩ.

Một tài khoản hài hước mang tên GabrielKillYou thì tweet: “Xhaka nên tới Man United để không bị thẻ đỏ trực tiếp sau những pha vào bóng như vậy. Ở Arsenal, đó là thẻ đỏ. Tại Man United, bạn sẽ nhận một thẻ vàng và một chai nước”.

Raj Patel thì chỉ trích khá nặng nề: “Bạn có đeo thêm một tấm bịt mắt vào thì cũng thấy đó là một chiếc thẻ đỏ rõ ràng. Xhaka là một thằng ngốc”.

Bradly, một CĐV Arsenal thì bày tỏ sự bức xúc với trọng tài Jon Moss: “Bỏ qua một quả phạt đền của Mustafi. Tặng Xhaka một tấm thẻ đỏ. Chỉ rút thẻ vàng sau pha đạp bóng nguy hiểm của Marney với Oezil. Đó là Jon Moss”.


Xhaka với tấm thẻ đỏ này sẽ vắng mặt trong trận cầu trước Chelsea

Một CĐV Man United khác thì hả hê: “Ồ, Xhaka đẳng cấp hơn nhiều so với Pogba. Chưa nói hết câu thì anh ta bị đuổi...”.

Sam, ngắn gọn về tình hình của Arsenal hiện tại: “Xhaka treo giò. Elneny đá CAN. Wilshere cho mượn. Cazorla chấn thương...”.

Soham, một tài khoản khác rất biết cách đùa: “Đáng ra Xhaka nên biết tự kiềm chế. Chỉ vào bóng bằng 2 chân với một vài cầu thủ nào đó của Tottenham, hoặc Diego Costa mà thôi!”. TottenhamChelsea là những đối thủ cùng thành phố không đội trời chung của Arsenal.

Kunsini, một CĐV The Kop bày tỏ: “Tôi mừng vì Liverpool đã không mua được Xhaka. Anh ta rõ ràng thích đá người hơn là đá bóng”.

FootballFunny thì đúng với cái tên, trích dẫn lại hình ảnh của Sergio Ramos kèm tweet: “That’s my boy” (Ồ, đó là chàng trai của tôi).

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm