Wenger xứng đáng được nghỉ ngơi

05/10/2015 20:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả chung cuộc trận đấu hôm Chủ nhật như một lời minh chứng cho Wenger và phương pháp huấn luyện của ông là đúng đắn.

Áp lực khiến người ta khó tính hơn

Wenger và các học trò của ông hiện tại đang phải chật vật trải qua từng trận đấu một. Giờ đây đã rất dễ dàng và thoải mái cho các CĐV có thể gọi điện đến và phàn nàn. Wenger tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ nghe lời họ.

Đêm hôm thứ Ba tuần trước, Wenger đã phải liên tục trả lời điện thoại, nghe những câu hỏi, lời phàn nàn của CĐV Arsenal về quyết định khó hiểu của ông khi để David Ospina bắt thay Petr Cech trong trận gặp Olympiacos.

Wenger cũng tự làm mình xấu hổ khi không bắt tay với HLV đội Olympiacos Marco Silva để thể hiện sự tôn trọng mà vị HLV đáng được nhận trước khi xuống đường hầm.

Ông cũng thể hiện sự khó tính ở buổi họp báo, thậm chí ông còn chế nhạo những câu hỏi thông thường nhất về sự lựa chọn đội hình của ông trong trận gặp đội bóng Hy Lạp.

Cuối trận, ông cho rằng Olympiacos đã may mắn giành chiến thắng. Ông chỉ trích đội bóng Hy Lạp thi đấu giống như một đội bóng ở hạng dưới ở Anh. Từ đầu đến cuối, Wenger đã cho mọi người sự thiếu tôn trọng của mình với đối thủ.

Hôm thứ Sáu, ông lại tiếp tục thể hiện sự “xấu tính” của mình khi dọa sẽ rời khỏi buổi họp báo khi bị hỏi về những mùa giải thất bại khiến tủ trưng bày cúp vô địch của Arsenal trống không.

Wenger nổi nóng cũng phải. Bởi mới chỉ cách đây 5 tháng, Arsenal vừa mới diễu hành qua các con phố của Islington sau khi bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup trước Aston Villa. Sao có thể nói tủ trưng bày cúp của Arsenal không có gì được.

Xứng đáng được nghỉ ngơi

Hơn bao giờ hết, HLV của Arsenal xứng đáng được nghỉ ngơi sau những áp lực phải chịu thời gian gần đây, nhất là từ những áp lực đòi hỏi ông phải trở thành một HLV theo kiểu hiện đại ở giải Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng tuyệt vời hôm Chủ Nhật, đặc biệt với cái cách mà đội hình Arsenal vận hành, đã đưa HLV của Arsenal trở lại cái thời mà đội bóng của ông có thể thi đấu thăng hoa mỗi tuần.

Những phút đầu của hiệp thi đấu đầu tiên giống như một giấc mơ, những cầu thủ lão luyện thi đấu với một trong những đội hình đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Thật tuyệt vời khi chứng kiến các cầu thủ Arsenal có thể khiến đội hình Man United trở nên tan tác. Những cầu thủ ở tuyến trên của Wenger, Mesut Ozil, Alexis Sanchez, Aaron Ramsey và Theo Walcott, đã có rất nhiều khoảng trống. Đội hình của Van Gaal đã bị giày xéo và xé nhỏ thành từng phần ngay trong 20 phút tiên của hiệp một.

Họ đã trình diễn một lối đá hấp dẫn: mạnh mẽ và chớp nhoáng, một sự kết hợp bùng nổ khiến Man United vô cùng choáng ngợp.

Đây mới là Arsenal mà mọi người muốn thấy, một đội bóng có thể thổi bay các đội khách bằng lối đá phản công nhanh của họ.

HLV của Arsenal tự tin nói rằng đội bóng của ông vẫn có khả năng giành chức vô địch Premier League và trận thắng này càng tăng thêm sức nặng cho lời nói của ông.

Khi họ chơi như vậy, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục, Arsenal có thể đánh lừa bạn. Một giây nào đó họ có thể khiến bạn nghĩ đến viễn cảnh vào tháng Năm tới khi các quan chức chờ đợi họ với chiếc cúp vô địch Premier League trên sân khấu được Barclays tài trợ.

Điều đó sẽ không xảy ra, lẽ dĩ nhiên, bởi lẽ Wenger đã quên mất điều cần có để giành chức vô địch Premier League, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản họ suy nghĩ về điều đó trong một vài tháng tới.

Trên thực tế, cần nhiều hơn những chiến thắng như thế này thì Wenger mới có thể giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 được.

Đó là một chiến thắng quan trọng cho cuộc chiến đầy mệt mỏi của HLV Arsenal, một màn trình diễn mạnh mẽ, nhất là trong hiệp thi đấu đầu tiên, điều khiến các CĐV vô cùng vui sướng.

Dẫu vậy, Wenger vẫn chưa thoát khỏi sự nguy hiểm khi mà cơ hội lọt qua vòng bảng Champions League của Arsenal đang bị đe dọa. Vị trí thứ hai trên BXH Premier League chỉ đem lại cho ông chút ít thời gian thoải mái.

Trong vòng hai tuần tới, khi mà các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, mọi người sẽ không có gì nhiều để bàn tán. Nhưng sau hai tuần nữa, thay vì để ý Wenger, mọi sự chú ý sẽ chuyển sang Van Gaal, sang Steve McClaren hoặc sang Tim Sherwood khi Premier League trở lại.

Đó là bóng đá ngày nay, thổi phồng các HLV lên mây nhưng có thể nhấn họ chìm xuống dưới nếu một đội bóng tầm cỡ như Arsenal không thi đấu tốt trong một vài tuần.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm