Wenger khẳng định Arsenal không thắng là vì trọng tài

07/11/2012 08:04 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Mặc dù Arsenal không thể đánh bại Schalke nhưng Arsene Wenger vẫn hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện được trong trận đấu này. Tuy nhiên, ông không quên chỉ trích trọng tài Rizzoli vì cho rằng ông này đã cướp mất chiến thắng của "Pháo thủ".



Arsene Wenger hài lòng với trận hòa trước Schalke - Ảnh: Getty

Arsenal là đội bóng có được 2 bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên, sau đó họ không thể bảo vệ thành công thành quả này, phải đón nhận 2 bàn thua và chỉ có thể giành được 1 điểm tại loạt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League đêm qua. Wenger tin rằng đội bóng của ông lẽ ra đã có thể giành chiến thắng nếu trọng tài không mắc phải những sai lầm nghiệm trọng. "Rõ ràng Ibrahim Afellay đã phạm lỗi với Theo Walcott trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ mang lại bàn thắng đầu tiên cho Schalke nhưng trọng tài lại không kéo còi. Tôi thực sự thất vọng", ông phát biểu trên kneh Sky Sports sau trận đấu.

Mặc dù vậy, Wenger vẫn tỏ ra rất hài lòng với những gì các "Pháo thủ" làm được trong trận đấu này: "Trước trận đấu, tôi đoán trận này sẽ rất khó khăn. Schalke là đội bóng mạnh. Tuy nhiên, Arsenal đã thi đấu khá hay. Chúng tôi ghi được 2 bàn thắng trước nhưng không may khi để họ có được 2 bàn thắng gỡ hòa. Ít nhất, đội bóng không thua trận này và các cầu thủ cho thấy rằng họ là một đội bóng thực sự. Điều đó khiến tôi rất hài lòng".

Trận đấu này, Walcott đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, ghi được 1 bàn thắng vào lưới Schalke. Khi được hỏi liệu cầu thủ chạy cánh người Anh có nên được ưu tiên một suất đá chính thường xuyên sau những gì thể hiện được trong thời gian vừa qua, Wenger từ chối đưa ra câu trả lời. Thay vào đó, ông chỉ dành cho cậu học trò những lời khen có cánh: "Walcott thi đấu rất tốt. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy là cầu thủ giỏi".

Trước mắt, Arsenal còn 2 trận đấu với Montpellier và Olympiakos. Trong bài phát biểu này, Wenger khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ tập trung hết sức cho trận đấu tiếp theo với các nhà đương kim vô địch nước Pháp trước khi bước vào trận chung kết với đội bóng đến từ Hy Lạp.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm