Wayne Rooney: 'Tôi chỉ quan tâm HLV và đồng đội nghĩ gì, chứ không phải báo chí'

18/10/2015 19:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với pha lập công trong chiến thắng 3-0 của Man United trước Everton, Wayne Rooney đã đập tan những chỉ trích về phong độ của mình. Anh đã sánh ngang với Andy Cole trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Premier League.

Rooney nổ súng ở trận gặp đội bóng cũ Everton và chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình. Sau 11 tháng, Rooney đã ghi bàn đầu tiên trên sân khách ở Premier League. Khi được hỏi rằng liệu cơn khát bàn thắng của mình có phải đã chấm dứt, Rooney trả lời: “Điều đó phụ thuộc vào báo giới nghĩ như thế nào. Họ luôn đặt vấn đề theo cách mà họ thích nhưng tôi không quan tâm. Với tôi, điều quan tâm là HLV và các đồng đội nghĩ gì”.


Rooney đã giải cơn khát bàn thắng

Bàn thắng trên sân khách gần đây nhất của Rooney tại Premier League xảy ra vào ngày 22/11 năm ngoái, khi Man United thắng Arsenal 2-1. Đội trưởng của Man United đã đối mặt với nhiều chỉ trích về phong độ ghi bàn của mình. “Những lời chỉ trích chẳng là gì hết. Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và giúp đỡ đội bóng gặt hái thành công”, Rooney nói thêm.

Với bàn thắng ở trận đấu vừa qua, Rooney đã sánh ngang Andy Cole, chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Premier League. Cả hai đều có 187 lần lập công. Rooney chỉ còn thua kém Alan Shearer, chân sút vĩ đại nhất của Premier League (260 bàn).

HLV Van Gaal đã lên tiếng bênh vực Rooney: “Cậu ấy luôn bị nghi ngờ. Các bạn luôn nói rằng Rooney không thể ghi bàn nhưng cậu ấy đã chứng minh điều ngược lại. Dĩ nhiên tôi rất vui khi Rooney nổ súng. Đây có thể là khởi đầu của rất nhiều bàn thắng khác mà cậu ấy sẽ ghi. Rooney rất cần bàn thắng ở trận đấu này”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm