Wayne Rooney tỏa sáng: Xứng danh "Quỷ đầu đàn"

27/12/2014 08:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có ai còn nghi ngờ về việc Rooney có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng của Man United hay không, họ đã có câu trả lời từ anh.

Đầu mùa giải này, khi Louis Van Gaal trao tấm băng đội trưởng của Man United cho Rooney, anh không nhận được sự đồng tình hoàn toàn. Rooney là cầu thủ có thâm niên gắn bó với Man United chỉ sau Darren Fletcher trong đội hình của Man United hiện tại, và anh là trụ cột của Quỷ Đỏ bấy lâu nay. Rooney cũng là mẫu cầu thủ luôn tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng hy sinh cho thành công của đội bóng.

Nhưng những người không ủng hộ anh cũng viện ra không ít lí do. Đầu tiên là việc anh đã 2 lần đòi rời Man United, thậm chí là đã từng định sang những “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Sau đó là việc Rooney đã không còn xuất sắc như xưa, và thi đấu rất thiếu ổn định. Họ lại càng có lí do phản đối anh, sau khi Rooney nhận thẻ đỏ ở trận gặp West Ham sau pha phạm lỗi cực thô với Stewart Downing, khiến đội nhà phải khốn khổ chống đỡ trong phần còn lại của trận đấu.

Đúng là Rooney vẫn có một phong độ không thực sự ổn định ở mùa giải năm nay. Nhưng cũng khó có thể trách anh, khi đội hình của Man United liên tục bị xáo trộn bởi những chấn thương. Rooney cũng không được đá tiền đạo, mà kéo về đá như một tiền vệ. Mặc dù vậy, Rooney đang ngày càng cho thấy anh quan trọng đến như thế nào.

Trận đấu gặp Newcastle trong Ngày lễ tặng quà là “show diễn” của Rooney. Hai bàn thắng của Rooney đều là những “món quà” từ các đồng đội.  Đầu tiên, Mata tung ra một đường tạt chuẩn xác, Falcao nỗ lực đưa bóng vào trong và công việc còn lại của Rooney là quá đơn giản, khi trước mặt là khung thành trống. Tiếp đó, lần này Falcao đoạt lại bóng từ chân đối thủ, chuyền cho Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha chọc khe thuận lợi, và Rooney không bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ thành Elliot của Newcastle.

Dù hai pha ghi bàn đều rất đơn giản, nhưng rõ ràng việc Rooney chọn vị trí thuận lợi để lập công là rất đáng chú ý, khi anh xuất phát ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo. Hai pha lập công của anh giúp Man United dễ đá hơn rất nhiều, và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Newcastle tiếp tục cho thấy họ là đội bóng “yêu thích” của Rooney, khi đó đã là bàn thắng thứ 12 của “gã Shrek” vào lưới của “Chích chòe” tại Premier League.

Đầu hiệp 2, đến lượt Rooney “phát quà”. Pha chuyền bổng tinh tế của anh tạo điều kiện thuận lợi để Van Persie đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0. Ở Man United hiện tại, có lẽ ngoài Rooney chỉ có Carrick là đủ khả năng chuyền một đường bóng chuẩn xác đến từng milimét như thế. Pha kiến tạo đó hoàn tất một ngày đáng hài lòng của Rooney.

Có thể Rooney vẫn chưa thực sự thuyết phục được tất cả. Nhưng với những đóng góp của anh cho lối chơi của Man United đến thời điểm này, Rooney đã chứng tỏ anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng của Man United. Anh sẽ tiếp tục là người dẫn đường, đưa Bầy quỷ vượt qua chuỗi trận Giáng sinh và năm mới đầy khó khăn, và xa hơn là mục tiêu Top 3 họ đặt ra đầu mùa.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm