Wayne Rooney một lần nữa khoác áo Everton

03/08/2015 15:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – 11 năm kể từ ngày rời khỏi Everton để chuyển sang thi đấu tại Man United, tiền đạo Wayne Rooney đã có dịp trở lại sân Goodison Park để góp mặt trong trận đấu vinh danh huyền thoại Duncan Ferguson vào ngày hôm qua.

Rooney đã mang áo số 18 trong trận này – số áo trước kia của anh ở Everton – và chỉ vào sân thi đấu 15 phút cuối trận để thay thế người đồng đội cũ Tom Cleverley. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Villarreal. Đội trưởng hiện tại của Man United chuyển đến sân Old Trafford vào tháng 8/2004 với giá 25,6 triệu bảng, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ đám đông ở sân Goodison Park sau khi vào sân.


Rooney vào sân thay cho Cleverley

“Các fan đã chào đón tôi rất nồng hậu, điều đó khiến tôi rất vui”, Rooney chia sẻ trên Everton TV sau trận. “Thật tuyệt khi bọn trẻ có cơ hội chứng kiến bố nó khoác trên mình áo đấu của Everton”.

Trên sân Goodison Park đêm qua, chắc chắn người được chào đón nồng nhiệt nhất là Duncan Ferguson, người đã có 10 năm thi đấu tại đội bóng thành phố cảng và giờ đây đang là một thành viên trong ban huấn luyện Everton. Huyền thoại người Scotland chỉ vào sân thi đấu vài phút cuối nhưng cũng đã góp công trong bàn thắng rút ngắn tỉ số của Tyias Browning.


Huyền thoại Duncan Ferguson (trái)

Villarreal chính là cái tên đã đối đầu với Everton ở vòng sơ loại Champions League 2005 nơi mà Ferguson từng bị trọng tài nổi tiếng Pierlugi Collina từ chối một bàn thắng gây tranh cãi. Đêm qua, đại diện đến từ La Liga đã có 2 bàn thắng vượt lên do công của Gerard và Nahuel. Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu sẽ được quyên góp cho những tổ chức từ thiện địa phương Lilly Centre, Variety Club và Cộng đồng Everton.

Nguyễn Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm