Wayne Rooney: Để trở lại, Rooney phải… giận dữ

08/10/2015 14:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo đội trưởng của Man United có thể cần một giai đoạn ngồi trên ghế dự bị, hoặc là hẳn trên khán đài, để trở lại với phong độ tốt nhất. Tấm băng thủ quân cũng là một nguyên nhân.

Hơn một năm trước, Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân ở trận gặp West Ham tại Old Trafford chỉ 6 trận sau khi được HLV Louis van Gaal trao băng đội trưởng. Ngay lập tức, những chỉ trích râm ran trước đó về quyết định của chiến lược gia người Hà Lan bùng lên dữ dội. Lập luận của họ thật quen thuộc: Rooney chưa đủ sự chín chắn để gánh vác một trọng trách như thế, dù anh có thừa sự quyết liệt và nỗ lực trên sân.

Sự bốc đồng quen thuộc

Chính Van Gaal cũng không bảo vệ học trò của mình và đã bày tỏ sự không hài lòng với pha đá nguội Stewart Downing ở trận đấu đó, nhưng ông đã không thay đổi chọn lựa của mình. Tuy nhiên, trở lại từ sau án treo giò 3 trận đó, Rooney đã không giúp được Van Gaal dẹp bớt các chỉ trích: Anh chơi với phong độ kém cỏi và đã phải nhận thêm 4 thẻ vàng nữa.

Sự máu lửa, đi kèm với thể lực dồi dào và thái độ hết sức cầu thị đã luôn là những điểm mạnh nổi bật trong lối chơi của tiền đạo tuyển thủ Anh, nhưng đồng thời, những điều đó cũng khiến anh nôn nóng, dễ nổi giận và có phần bốc đồng. Rio Ferdinand từng mô tả Rooney là “chàng trai trẻ lúc nào cũng cáu bẳn” khi anh mới tới Man United từ Everton năm 2004. Rooney nổi tiếng với việc không để điện thoại ở gần người khi đang nổi nóng (rất thường xuyên) vì anh sẽ đập tan chúng. Cùng với tuổi tác, anh quả có trưởng thành và chín chắn hơn, kinh nghiệm và từng trải hơn, nhưng Rooney vẫn chưa, và có lẽ sẽ không bao giờ, trở thành một thủ lĩnh kiểu như Roy Keane hay Nemanja Vidic.

Van Gaal đã nhiều lần ca ngợi Rooney vì những bài phát biểu truyền cảm hứng cho các đồng đội trước trận của anh. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này là Rooney phải trở thành một tấm gương trên sân. Tệ hơn, nỗ lực trở thành một cầu thủ chững chạc hơn cũng đang khiến anh đánh mất chính mình. Rooney chỉ tỏa sáng khi là cậu trai trẻ bốc đồng, ngẫu hứng và dễ nổi giận. Anh ghi những bàn thắng đẹp mắt nhất của mình chính từ những trận đấu mà anh chơi với sự hung tợn đến hoang dã của một con sư tử đi săn mồi. Nhưng trớ trêu là điều đó lại không hợp với chiếc băng đội trưởng.

Rooney cần sự giận dữ

Những người yêu mến Man United và theo dõi kỹ hành trình của Rooney sẽ còn nhớ bàn thắng vào lưới Newcastle ở Old Trafford vào tháng 4/2005, khi anh tranh cãi quyết liệt với trọng tài Neale Barry, rồi quay lại và dồn hết cơn giận vào cú vô-lê tung lưới từ khoảng cách hơn 20 mét. “Đó là Wazza, cậu ấy rất dễ bùng nổ”, Ferdinand nói.

Nhưng anh đang tìm cách kiểm soát cơn giận đó với chiếc băng thủ quân. Vấn đề là trong khi sự nóng tính của anh vẫn là điều hiển hiện trong các trận đấu (một thẻ vàng nữa ở trận thua Arsenal 0-3 vì đẩy Mesut Oezil), thì việc kìm nén có vẻ như đã ảnh hưởng tới tâm lý của tiền đạo này.

Trước khi mùa giải này bắt đầu, Rooney được kỳ vọng sẽ là tay săn bàn chủ lực của Man United với việc Robin van Persie, Radamel Falcao và Javier Hernandez lần lượt ra đi. Ngay cả sau khi Anthony Martial tới, tiền đạo người Pháp vẫn chỉ được coi là người học việc cho Rooney. Nhưng giờ đây, Martial đang đe dọa lấy đi vị trí tiền đạo cắm ưa thích của anh.

Rooney không nhất thiết trận nào cũng phải kiếm thẻ thì mới chơi hay, nhưng anh là mẫu cầu thủ cần sự dữ dội và kích thích để có thể tỏa sáng. Anh cũng có thể cần một giai đoạn ngắn ngồi nhìn các đồng đội của mình chơi bóng để hiểu cách làm đội trưởng hơn, vì việc tước băng thủ quân của Rooney lúc này sẽ gây ra rất nhiều ồn ào và xao nhãng không cần thiết cho đội bóng. Dẫu sao, tài năng của Rooney là không thể phủ nhận, vấn đề của Van Gaal chỉ là làm sao để tiền đạo giỏi nhất của ông trở lại là chính mình.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm