Vượt Nistelrooy, Rooney trở thành chân sút số 1 của Man United ở trời Âu

25/11/2016 06:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Với bàn thắng vào lưới Feyenoord rạng sáng nay, Wayne Rooney đã vượt qua tiền bối Ruud van Nistelrooy để trở thành chân sút số 1 của Man United tại đấu trường châu Âu.

12 năm sau màn ra mắt với cú hat-trick ngoạn mục ở đấu trường châu Âu và chỉ 5 ngày sau tuyên bố “sự nghiệp của tôi chưa thể kết thúc tại đây”, Rooney đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng anh không phải là “kẻ vô dụng” ở Man United.

Trận đấu với Feyenoord trong khuôn khổ vòng bảng Europa League, Rooney được HLV Jose Mourinho bố trí đá chính. Thủ quân của đội bóng không làm “Người đặc biệt” thất vọng khi có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn vào chiến thắng 4-0 của đội nhà.

Rooney chính là người mở tỉ số của trận đấu, khai thông sự bế tắc trong các phương án tấn công của Man United. Phút thứ 35, Rooney dốc bóng từ sân nhà sau đó nhận đường chọc khe của Ibrahimovic và dứt điểm tinh thế hạ gục thủ thành Brad Jones.



Rooney đã có màn trình diễn tỏa sáng

Đây là bàn thắng thứ 39 của Rooney ở trời Âu. Nó giúp anh vượt qua thành tích của Ruud van Nistelrooy để trở thành chân sút số 1 của Man United ở đấu trường châu lục. Thành tích này của Rooney được thực hiện sau 95 trận tại 2 giải đấu do UEFA tổ chức là Champions League và Europa League.

Bàn thắng cũng giúp Rooney tiến gần với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Man United của huyền thoại Bobby Charlton (249 bàn). Chỉ cần 2 bàn thắng nữa, Rooney sẽ lập thêm cột mốc mới.

Wayne Rooney: Thiếu tốc độ hay còn gì khác?

Wayne Rooney: Thiếu tốc độ hay còn gì khác?

HLV Jose Mourinho đã loại tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney khỏi đội hình xuất phát trận gặp Arsenal vì muốn sử dụng các cầu thủ tấn công “tốc độ hơn” và hiệu quả hơn trong những tình huống “một đối một”...


Màn trình diễn tỏa sáng cũng giúp Rooney gạt bỏ những chỉ trích khi những hình ảnh đi chơi đêm trong thời gian triệu tập lên tuyển Anh bị báo chí đăng tải. Phát biểu về vụ việc này sau trận đấu, Rooney khẳng định mọi thứ đã bị truyền thông thổi phồng. “Tất cả những thông tin đó đều được báo chí sáng tạo nên. Tôi nghĩ truyền thông đã tạo ra bê bối từ một việc tưởng như chẳng có gì. Tôi thậm chí còn không đặt chân vào bữa tiệc cưới ở khách sạn đó. Bởi thế, tôi nghĩ sẽ thật xấu hổ khi tôi nói về điều đó, nhất là sau chiến thắng này”.

Đóng góp của Rooney cho Man United ở trận đấu với Feyenoord chưa dừng lại ở đó. Sang hiệp 2, chính Rooney là người kiến tạo để Juan Mata nâng tỷ số lên 2-0 cho “Quỷ đỏ” trước khi Ibrahimovic và Lingard lập công để ấn định chiến thắng 4-0.

Chiến thắng đậm trên sân nhà giúp Man United có lợi thế cực lớn để giành vé vào vòng tiếp theo. Đoàn quân của HLV Mourinho đang đứng thứ hai với 9 điểm, kém 1 điểm với đội đầu bảng Fenerbahce và hơn đội thứ ba Feyenoord 2 điểm. Ở lượt cuối, Man United chỉ cần hòa đội bét bảng Zorya là giành quyền vào vòng 32 đội nhờ hơn chỉ số đối đầu với cả Feyenoord và Fenerbahce.


Video Man United 4-0 Feyenoord

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm