Vòng 19 Premier League: MU và Chelsea có "quà"!

26/12/2008 21:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cuộc đọ sức giữa MU và Stoke City tối nay là trận đấu mở màn cho vòng 19,  vòng đấu khép lại lượt đi Premier League mùa giải 2008-2009 và nó diễn ra đúng vào ngày lễ tặng quà của người Anh.
 
Trở về nước Anh với chiếc Cúp thế giới các CLB, MU khát khao giành chiến thắng mới để khui Champagne tận hưởng cảm giác an lành của lễ Giáng sinh vẫn còn vương vấn đâu đó tại nước Anh và đón chào năm mới sắp tới. Nhưng dù chỉ xếp thứ 15 trên BXH Premier League và không thắng trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Stoke City vẫn chứng tỏ rằng họ không phải là đối thủ mà nhà vô địch Premier League có thể dễ dàng đến để lấy "quà" trong ngày lễ mà cả nước Anh mong chờ.
 
Ra sân với đội hình xuất phát gần như mạnh nhất với chỉ một vài sự thiếu vắng như Berbatov, Ferdinand, Evra... nhưng MU hầu như không tạo được cơ hội nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành đội chủ nhà trong hiệp 1. Không hiểu có phải vẫn còn lâng lâng với chiến thắng ở Cúp thế giới các CLB hay mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Nhật Bản trở về Anh mà các học trò Sir Ferguson  chơi thiếu "lửa". QBV Châu Âu 2008 Ronaldo "mất hút" trên sân. Siêu dự bị Tevez dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng cũng tỏ ra mờ nhạt trước hàng phòng ngự chơi với số đông của Stoke City. Chỉ có Rooney là khả dĩ hơn cả nhưng anh cũng chỉ tạo ra một vài tình huống không thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Sorensen.
 
Chelsea có "quà" sau chiến thắng 2-0 trước Wes Brom
 
Trong khi đó, dù chỉ kiểm soát bóng 28% so với 72% của MU nhưng Stoke City mới là những người chơi sắc nét hơn với những cơ hội nguy hiểm hơn trong đó đáng chú ý có tình huống Fuller  băng xuống đối mặt Van Der Sar ở đầu trận đấu nhưng thủ môn người Hà Lan đã băng ra rất nhanh, khép góc kịp thời, khiến tiền đạo của Stoke City không thể tung ra cú dút điểm chính xác. Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn hiệp 1. Phút 56, MU mới tạo được pha nguy hiểm đầu tiên về khung thành Sorensen khi Scholes sút bóng khá căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Stoke City phải tung người đẩy bóng ra. Nhưng chưa đầy một phút sau, đội chủ nhà có câu trả lời với cú sút gần như tương tự của Fuller buộc Van Der Sar vất vả cản phá.
 
Với quyết tâm bỏ túi 3 điểm, Sir Ferguson tung nốt mắt xích còn lại trong "bộ tứ huyền ảo" là Berbatov vào sân trong 30 phút cuối cùng trong khi ở phút 74, Stoke City chỉ còn chơi với 10 người sau khi Wilkinson phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Ronaldo. Với thế trận đó, MU cuối cùng đã  có "quà" trong ngày lễ của người Anh nhưng đội bóng của Ferguson đã phải chờ tới phút 84 mới phá vỡ được thế bế tắc trước một Stoke City chơi với quyết tâm cao độ. Từ một pha tấn công bên cánh phải,  bóng được tạt vào cho Berbatov và tiền đạo được Ferguson tung vào sân 20 phút trước đó đã nỗ lực chuyền vào rất chính xác cho Tevez phá lưới đội chủ nhà ở cự ly gần.
 
Bàn thắng duy nhất của Tevez là đủ để MU giành trọn 3 điểm quý giá và tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên BXH trong khi vẫn còn 2 trận chưa đấu. Vấn đề lớn nhất với "Quỉ đỏ" là hiệu suất ghi bàn của họ. Đây là trận thứ 5 liên tiếp ở Premier League, MU ghi được không quá 1 bàn thắng. Cũng trong loạt trận đấu sớm tối nay, đội chủ nhà Chelsea cũng có "quà" với chiến thắng "giải hạn sân nhà" 2-0 trước tân binh đang đứng bét bảng Wes Brom nhờ các pha lập công của Drogba và Lampard và tạm thời leo lên đầu bảng trước khi Liverpool đá với Bolton. Tottenham tiếp tục khủng hoảng sau khi để Fulham cầm hòa không bàn thắng ngay tại sân White Hart Lane còn West Ham giành trọn 3 điểm với trận thắng cách biệt 4-1 ngay trên sân Portsmouth
 
 
Ghi bàn: Tevez 84'
 
Đội hình thi đấu:
 
M.U: Van Der Sar-Vidic, Evans, Gary Neville, O'Shea (Berbatov 63'), Ryan Giggs, Fletcher, Ronaldo, Scholes (Carrick 90'), Rooney, Tevez
 
Stoke City: Sorensen-Abdoulaye Faye, Shawcross, Higginbotham, Wilkinson, Amdy Faye, Whelan, Pugh, Delap (Adrew Davies 74'), Cresswell, Fuller
 
Kết quả
 
Stoke City-MU 0-1
 
Chelsea-Wes Brom 2-0
 
Portsmouth-West Ham 1-4
 
Tottenham-Fulham 0-0
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm