Với Abramovich, danh hiệu luôn là tất cả

19/12/2014 06:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người đang rất phấn khích với phong độ ấn tượng của Chelsea ở mùa này. Chỉ có một người chẳng hề quan tâm: Ông chủ tỷ phú Roman Abramovich.

Chiến thắng trước Derby ở tứ kết Cúp Liên đoàn mở ra viễn cảnh Chelsea có thể giành cú ăn tư danh hiệu, điều chưa từng xảy ra với một đội bóng tại nước Anh.

Khởi đầu tốt là chưa đủ

Nhưng các thành viên của Chelsea tỏ ra không mặn mà với viễn cảnh đó. HLV Mourinho thậm chí còn cấm các cầu thủ nói về cụm từ "cú ăn tư". Ông chỉ nói chung chung rằng mục tiêu của mình là hướng tới chiến thắng trong trận đấu kế tiếp.

Mới đây, đến lượt thủ thành Petr Cech lên tiếng cảnh báo về cái bẫy vô hình dành cho Chelsea: “Tôi chỉ có thể nói rằng bạn nên đánh giá các đội bóng vào cuối mùa giải khi nhìn thấy được họ đạt được những gì. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang thi đấu rất tốt nhưng vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Thế nên cần phải chờ đến khi mùa giải khép lại. Chelsea hiện tại chỉ có thể đi vào lịch sử nếu đoạt được bất cứ danh hiệu nào”.

Sự thận trọng ấy của Cech và Mourinho đều không thừa chút nào. Không hiếm lần Chelsea thăng hoa ở đầu hoặc giữa mùa giải, nhưng rồi lại kết thúc trong thất vọng, nhất là trong hai mùa giải gần đây. Mùa 2012-13, Chelsea khi đó được dẫn dắt bởi Roberto Di Matteo khởi đầu như mơ với 7 chiến thắng trong 8 vòng mở màn. Người ta đã nghĩ rằng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở lại với cuộc đua vô địch sau khi chỉ xếp thứ 6 ở mùa trước. Thế rồi trận thua 2-3 trước Man United ở vòng 9 bắt đầu đợt suy thoái của Chelsea. Họ không thắng trong tháng 11, và rơi từ ngôi đầu xuống tận thứ 4. Năm tháng tạm quyền của Rafa Benitez là không đủ để cứu vãn tình hình. Chelsea chỉ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Mùa trước, diễn biến có khác mùa 2012-13 một chút, khi Chelsea khởi đầu chậm chạp và khó khăn hơn. Đến đầu năm 2014, đoàn quân của Mourinho tăng tốc ngoạn mục. Đặc biệt, họ giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận ở Premier League vào tháng 2. Chuỗi trận thăng hoa ấy mang đến cho họ ngôi đầu, thậm chí bỏ cách những đội phía sau tới 7 điểm. Đáng tiếc, những cú trượt chân trước các đối thủ yếu như Aston Villa, Crystal Palace và Sunderland ở tháng 3 và 4 đã lấy đi cơ hội vô địch của Chelsea.

So sánh với những mùa giải qua để thấy 39 điểm cùng ngôi đầu của Chelsea mùa này chưa phải là điều gì đó quá ghê gớm.

Danh hiệu, hoặc là ra đi

Abramovich không quan tâm tới những lời nói tích cực từ truyền thông, phong độ ấn tượng của các cầu thủ hay tài cầm quân của HLV. Thứ tỷ phú người Nga cần không gì khác ngoài những danh hiệu khi mùa giải kết thúc.

Vì khát khao danh hiệu, ông biến Chelsea thành nơi "luân chuyển" HLV. Mourinho chỉ cần để lộ nguy cơ trắng tay ở đầu mùa 2007-08, Abramovich lập tức cho ra đi. Người đóng thế Avram Grant, giúp Chelsea giành cú đúp Á quân, cũng không được giữ lại. Carlo Ancelotti, thuyền trưởng hiện thời của Real Madrid, cũng bị ông sa thải lạnh lùng khi không giành được danh hiệu nào ở mùa 2010-11, dù trước đó chiến lược gia người Italy mang về cú đúp danh hiệu.

Mùa giải năm ngoái là lần hiếm hoi Abramovich tỏ ra kiên nhẫn khi Mourinho không mang về danh hiệu nào. Đừng nghĩ tỷ phú người Nga đã thay đổi suy nghĩ. Chấp thuận cho Mourinho chi tiền mua Cesc Fabregas, Diego Costa và Filipe Luis, điều Abramovich muốn nhìn thấy là những danh hiệu, với trọng tâm ở Premier League và Champions League. Nếu cuối mùa Chelsea tiếp tục rơi vào cảnh trắng tay, thì Abramovich sẵn sàng kết thúc sớm tập hai mối tình Mourinho - Chelsea như đã làm cách đây 7 năm.

3 Trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea mới chỉ trải qua 3 mùa trắng tay: 2007-08, 2010-11, 2013-14.

6 So với mùa giải năm ngoái, Chelsea của Mourinho đã giành được nhiều hơn 6 điểm và đứng cao hơn 2 bậc trên bảng xếp hạng.

2 Chưa có mùa giải nào Chelsea giành được hơn 2 danh hiệu. Có 4 mùa giải đội chủ sân Stamford Bridge giành được cú đúp vô địch (2004-05, 2006-07, 2009-10, 2011-12).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm