Vidic: ‘Mũi vỡ có thể sửa, nhưng niềm kiêu hãnh thì không nếu bị ghi bàn'

22/10/2017 20:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ huyền thoại của M.U Nemanja Vidic mới đây đã có phát biểu khiến cho những hậu bối phải ngả mũ thán phục.

Cựu thủ lĩnh Quỷ đỏ Nemanja Vidic đã giã từ sự nghiệp sau hơn 8 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Đó là một khoảng trống lớn đối với các mancunian, bởi với họ, Vidic là một tượng đài thực sự.

Chú thích ảnh
Vidic là một "Quỷ đỏ" đích thực

Với lối chơi lăn xả, quyết liệt, chắc chắn những người yêu mến M.U đều nhiều lần chứng kiến cảnh Vidic đổ máu trên sân. Nhưng cũng chính sự máu lửa ấy đã góp phần tạo nên lối chơi của Quỷ đỏ thực sự. Tầm ảnh hưởng của Vidic là vô cùng lớn, bởi sau khi anh quyết định chia tay M.U vì những chấn thương dai dẳng, lối chơi của M.U dường như đã “mềm” đi rất nhiều.

Chú thích ảnh
Vidic đã đổ rất nhiều máu vì M.U

 

TIN HOT M.U 22/10: Mourinho bảo học trò tự đi giải thích về thất bại, Lindelof còn kém hơn hậu vệ Huddersfield

TIN HOT M.U 22/10: Mourinho bảo học trò tự đi giải thích về thất bại, Lindelof còn kém hơn hậu vệ Huddersfield

Mourinho đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu, Lindelof bị chê thậm tệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin hot về Man United ngày 22/10.

Trong một lần phỏng vấn gần đây với tờ The Sunday Times, khi được hỏi điều gì đã khiến anh luôn nỗ lực ngay cả khi bị chấn thương, Vidic đáp: “Đó là niềm kiêu hãnh. Mũi vỡ có thể sửa, nhưng nếu bạn để đội nhà bị lọt lưới, chẳng điều gì có thể sửa chữa được. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy rất nhiều cầu thủ có hình thể lớn hơn tôi, nhưng khi đối mặt với họ, tôi luôn tự nhủ rằng: phải cố 80% sức lực. Không, phải 90%. Không, phải 150%. Đó chính là sức mạnh tinh thần”.

Cũng chính sức mạnh tinh thần ấy đã giúp cho hậu vệ người Serbia có hơn 300 lần ra sân cùng M.U, đồng thời có công lớn trong việc giúp Quỷ đỏ mang về tới 5 danh hiệu Premier League.

Chú thích ảnh
Lối chơi máu lửa của hậu vệ người Serbia đã khiến anh phải vật lộn vì chấn thương trong giai đoạn cuối sự nghiệp

“Trong 4-5 năm cuối cùng của sự nghiệp, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều”, Vidic kể tiếp. “Trận chung kết Champions League 2008, tôi đã chơi trong tình trạng chấn thương. Thầy Fergie lúc đó có hỏi tôi: “Cậu sẵn sàng chơi chứ”. Tôi đáp: “À vâng, tôi cảm thấy hơi...”. Rồi ông ấy nói: “Cậu đang sẵn sàng rồi đó. Ông ấy luôn khiến chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ và muốn được noi theo. Ông ấy giải quyết công việc một cách dễ dàng, ngay cả khi nó có khó khăn đến đâu”, Vidic khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm