Vì sao trò Jose Mourinho lại thắng thầy Louis van Gaal?

20/04/2015 07:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Man United không chỉ giúp Chelsea tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League. Đó là một trận đấu mà Jose Mourinho một lần nữa lấn lướt người thầy cũ của mình, Louis van Gaal.

Đội bóng áo xanh thật ra chơi không quá thuyết phục, nhưng giờ họ chỉ còn cách ngôi vương hai trận thắng nữa. Ngược lại, Man United, dù thể hiện được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi ở một vài thời điểm, vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố cần thiết để có thể trở thành nhà vô địch.

Trò lại thắng thầy

Cơ hội để đội chủ sân Old Trafford bắt kịp Chelsea đã đến, nhưng kết quả trong 90 phút lại đem đến bài học cay đắng cho thầy trò Van Gaal. Thành công của đối thủ chỉ đơn giản là nỗ lực tối thiểu cho hiệu quả tối đa.

Mourinho và các học trò đang nâng tầm nghệ thuật cho những chiến thắng tối thiểu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy hài lòng với tỷ số 1-0 trước Man United. Đơn giản mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch mà ông mong muốn: “Tôi là người biết rõ chiến thắng này tuyệt vời như thế nào. Trận đấu diễn ra đúng với công sức mà chúng tôi bỏ ra”.

So với chiến thắng trước QPR ở vòng đấu trước, tính thuyết phục của trận thắng này cao hơn hẳn. Khi Chelsea chiếm được lợi thế từ bàn thắng của Eden Hazard, họ ngay lập tức đưa trận đấu vào trong tầm kiểm soát của mình.

Thất bại trước Chelsea không khiến Van Gaal mất đi cảm giác hài lòng với đội bóng của mình: “Khi bạn đối đầu Chelsea với tư thế đội bóng mạnh hơn, tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng rồi sau đó là nỗi thất vọng. Dù sao tôi không cảm thấy giận dữ. Tôi rất tự hào về các học trò. Chúng tôi đã chơi trận đấu hay nhất của mùa giải”.

Đó giống như một lời tự trấn tĩnh mình của Van Gaal. Các đội bóng của ông chưa một lần đánh bại được Mourinho kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Barcelona năm 2000. Trận đấu này không đem đến nỗi đau lớn như chung kết Champions League năm 2010, khi Inter của Mourinho đánh bại Bayern Munich của Van Gaal 2-0, qua đó giành cú ăn ba lịch sử đồng thời ngăn một cú ăn ba của đối thủ. Cuối mùa giải năm sau, thành tích tệ hại của Bayern Munich khiến chiến lược gia người Hà Lan mất ghế.

Một chiến thắng đầy toan tính

Còn với thất bại ở Stamford Bridge, Van Gaal lại coi đó như là một bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện đội bóng: “Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và tôi thấy Man United tiến bộ qua từng tuần”. Nếu đó là mong muốn của ông, thì các học trò sẽ phải rút ra nhiều bài học.

Cơn bão chấn thương khiến cho Van Gaal phải sử dụng hai tài năng trẻ Luke Shaw và Paddy McNair, dù họ đã ra sân một vài lần ở mùa này. Shaw chơi khá tốt ở hành lang cánh trái trước khi rời sân, với nguyên nhân có thể là do chấn thương. Còn McNair lại trải qua một buổi tối vất vả với kinh nghiệm của Didier Drogba.

Mourinho tỏ ra hài hước khi nói về Drogba, người chơi cao nhất nơi hàng công Chelsea: “Số 11 của Chelsea là một con thú. Anh ta đang chiến đấu chống lại hai đứa trẻ bằng tuổi con trai anh ấy”. Dù đã qua thời đỉnh cao, thể hiện ở chất lượng những pha dứt điểm ngày càng giảm đi, chân sút 37 tuổi này vẫn được chiến lược gia người Bồ Đào Nha trọng dụng trong suốt 90 phút.

Lý do: Drogba và rất nhiều vị trí khác của Chelsea đã tuân thủ triệt để ý đồ của Mourinho. Như phát biểu của ông: “Gary Cahill đã có một pha cản phá đáng kinh ngạc nỗ lực của Falcao. Cesar Azpilicueta là cầu thủ hay nhất trên sân, Nemanja Matic làm việc như một chú ong, Kurt Zouma khiến Marouane Fellaini tắt điện. Bóng đá không có chỗ cho chữ “nếu” hay “gần như”. Đó là một dạng toán học, và cho đến thời điểm có được chiến thắng chúng tôi không thể vội ăn mừng”.

Những tính toán khoa học của Mourinho, và sự bùng nổ của Hazard, là đủ để Chelsea tiến một bước dài tới việc giải cơn khát danh hiệu Premier League đã kéo dài 5 năm.

4 Chiến thắng trước Man United là lần thứ 4 ở Premier League mùa này Chelsea đánh bại các đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0.

102 Đây cũng là trận thứ 102 ở Premier League Chelsea của Mourinho giữ sạch lưới (trong tổng số 190 trận).

6 Chỉ cần giành thêm 6 điểm, tức hai trận thắng nữa, thầy trò Mourinho sẽ chính thức vô địch Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm