Vì sao fan Man United thất vọng với Van Gaal?

02/11/2015 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Man United nhìn chung là vào loại kiên nhẫn ở Premier League. Họ đã quen với việc chờ đợi và kiên nhẫn, bởi đã được chứng kiến nhiều thành công nhất đến với đội bóng của mình ở Anh trong hai, ba thập kỷ qua. Nhưng...

Lối đá tẻ nhạt

Tuy nhiên, khi Man United lại có trận hòa tẻ nhạt 0-0 với Crystal Palace hôm thứ Bảy, nhiều bằng chứng cho thấy những người yêu mến Man United đã không còn giữ được sự trầm tĩnh trước lối đá mà HLV Louis van Gaal đang tìm cách xây dựng ở Old Trafford.

Trước đó, Paul Scholes đã lên tiếng chỉ trích lối chơi của đội bóng cũ, và những bình luận của anh nhận được nhiều sự tán thưởng từ các CĐV áo đỏ. Cuộc nổi loạn được xác định chính thức vào hiệp 2 trận đấu tại Selhurst Park, khi phần khán đài cho khán giả đội khách vang lên những tràng hô to đồng thanh: “Chúng ta là Man United, chúng ta muốn tấn công”.

Không có thông điệp nào rõ ràng hơn thế với Van Gaal, khi HLV người Hà Lan vẫn khăng khăng với lối đá thiên về tổ chức, cơ học và cầm bóng nhiều nhưng lại tạo ra ít cơ hội của ông. Khi được hỏi về phản ứng của người hâm mộ trong cuộc họp báo sau trận đấu, Van Gaal nói “đó luôn là quyền của CĐV”. Ông cũng nói rằng chỉ trận gặp Palace và thất bại ở Arsenal là các trận sân khách mà Man United không phải là đội chơi tốt hơn mùa này.

Van Gaal kết thúc câu trả lời bằng một tuyên bố gần như thách thức người hâm mộ: “Họ có thể hát, nhưng có lẽ ở trận tới họ sẽ hát khác”. Tuy nhiên, phải nhắc với chiến lược gia người Hà Lan rằng ông đã trải qua 3 trận hòa 0-0 liên tiếp và trong 3 trận gần nhất ở Premier League, Man United đã không ghi bàn.

Man United: Scholes có lý khi chê Van Gaal

Man United: Scholes có lý khi chê Van Gaal

Nếu các huyền thoại như Paul Scholes và Gary Neville liên tục chê bai lối chơi của Manchester United, HLV Louis van Gaal không nên đối đầu, mà có thể dùng nó làm động lực.


Hiệu suất thấp, giải trí kém

Tất cả những điểm tích cực của Man United ở Selhurst Park chỉ là sự tổ chức tốt của hàng thủ. Như Scholes đã nói, Man United “từng là một đội bóng không đội nào muốn gặp và không đội nào nghĩ có thể phòng ngự mà xong”, nhưng giờ họ lại trở thành “một đội bóng không cầu thủ thích bóng đá đẹp nào muốn khoác áo”.

Trong suốt tháng 10, trừ trận thắng ấn tượng Everton 3-0 ở Goodison Park, Man United đã chơi thứ bóng đá rất nghèo nàn, cả về hiệu quả lẫn tính giải trí, và còn xa mới có thể coi họ là một đội bóng tấn công như dưới thời Sir Alex Ferguson.

HLV Palace Alan Pardew được hỏi về phong cách của Man United trong cuộc họp báo sau trận và ông đã nói về tầm quan trọng của việc chớp được thời cơ khi triển khai cách tiếp cận trận đấu kiên nhẫn và thận trọng như thế.

Đó đã luôn là vấn đề của Man United mùa này: Họ không tạo ra được cơ hội, chứ đừng nói là chớp thời cơ. Rất nhiều cá nhân trên hàng công áo đỏ đã chơi dưới sức mình thời gian qua, đáng kể nhất là đội trưởng Wayne Rooney, dù là ở vị trí tiền đạo cắm hay số 10.

Rooney đã trở thành một vướng mắc lớn với Man United, khi anh không tạo ra được khoảng trống, không giỏi xử lý bóng kỹ thuật và giờ cả dứt điểm cũng không còn sắc sảo như xưa. Tuyển thủ Anh không phải là người duy nhất chơi không đạt yêu cầu, nhưng anh có lẽ là trở ngại lớn nhất với hàng công áo đỏ mùa này.

Man United cũng đã tạo ra được những khoảnh khắc phấn khích, với sức trẻ và thể lực dồi dào của Anthony Martial. Bàn thắng của anh vào lưới CSKA Moskva chẳng hạn, là một tuyệt phẩm, nhưng Van Gaal sẽ không thể chỉ trông cậy vào chỉ một cầu thủ 19 tuổi như thế. Ông cần thay đổi, nếu không các CĐV áo đỏ sẽ còn phàn nàn rất nhiều ở mùa giải này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm