Vì sao Daley Blind từng từ chối đề nghị 'khủng' của Arsenal?

29/07/2015 20:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Daley Blind của Man United vừa tiết lộ rằng anh từng suýt chuyển đến Arsenal thi đấu nhưng cuối cùng đã quyết định ở lại Ajax hồi năm 16 tuổi.

“Tôi từng có cơ hội chuyển đến London từ khi còn trẻ. Lúc đó tôi đang là thành viên tại học viện của Ajax và một ngày khi tôi trở về nhà mẹ tôi đã cho biết là Arsenal vừa gọi đến, họ muốn có tôi”, Blind tiết lộ trên tờ Daily Mirror.


Arsenal đã rất muốn có Blind từ khi anh 16 tuổi

“Tôi cứ tưởng họ chỉ giễu cợt. Giấc mơ của tôi là trở thành cầu thủ trong đội một của Ajax nhưng tôi vẫn quyết định thử tới Arsenal.

“Chúng tôi đã ở đó trong 1 ngày. Họ gửi đến tôi những điều kiện tốt nhất dành cho học viên và tôi có thể nhận được bằng A tại đây (tấm bằng phổ thông trung học tại Anh).

“Ngoài ra, họ cũng đề nghị một bản hợp đồng rất lớn, đặc biệt với độ tuổi bấy giờ của tôi. Ajax cũng đã đề nghị với tôi một bản hợp đồng tương tự.

“Tôi đã có thể kiếm rất nhiều tiền tại Arsenal. Bố tôi đã để tôi tự quyết định và tôi chọn ở lại Hà Lan”.

Cầu thủ đa năng này gia nhập Man United mùa giải trước với 13,8 triệu bảng và anh cảm thấy không có gì tiếc nuối khi từ chối “Pháo thủ” cả.


Blind không cảm thấy tiếc nuối khi từ chối Arsenal

“Tôi đã gạt phăng đi số tiền đó. Và tôi cũng đã hiểu tại sao một vài cầu thủ cũng như gia đình của họ lại nhanh chóng đồng ý đến Arsenal thi đấu như vậy”, Blind cho biết thêm.

“Tôi từ chối một phần vì tôi đã có mọi thứ ở gia đình của mình. Phần khác tôi từ chối vì tôi muốn theo chân bố tôi, Danny. Ông ấy từng là đội trưởng của Ajax và giành mọi danh hiệu tại đây”.

Hậu vệ này cũng tiết lộ thời điểm duy nhất khiến anh tiếc nuối khi từ chối Arsenal đó là lúc HLV Martin Jol trở thành thuyền trưởng của Ajax và đẩy anh cho CLB Groningen mượn.


Cha của Daley Blind - huyền thoại Danny Blind

“Đó là lúc tôi không được tạo cơ hội tại Ajax. Tôi đã từng nghĩ tại sao mình không chấp nhận lời đề nghị của Arsenal, tôi sẽ được chơi bóng tại London hàng tuần mà không phải bị đem cho mượn như thế này.

“Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin HLV Martin Jol rời CLB. Một tuần sau đó Frank de Boer lên thay và ông ấy ngay lập tức cho tôi thi đấu tại đội một và ở vị trí mới là hậu vệ trái”.

Ngoài ra, Blind cho biết anh đang hòa nhập khá tốt với cuộc sống tại Manchester. “Tôi sống ngay đối diện khách sạn mà CLB sử dụng cho những trận đấu sân nhà. Tôi có thể đi bộ qua đó nhưng thực tế điều đó là trái quy định. Vì vậy tôi phải có một chiếc xe và lái đến khách sạn sau đó cùng toàn đội rời đi để đến với SVĐ”.

Mùa giải vừa rồi, Daley Blind đã có 29 lần ra sân cho Manchester United và ghi được 2 bàn thắng.

Nguyễn Nam
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm