Vardy nói gì sau khi phá kỷ lục của Van Nistelrooy, đi vào lịch sử Premier League?

29/11/2015 07:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jamie Vardy thừa nhận anh quá vui với sau khi ghi bàn 11 trận Premier League liên tiếp, phá kỷ lục ghi bàn trong 10 trận Premier League liên tiếp của Ruud van Nistelrooy lập từ 2003.


Xem Vardy ghi 13 bàn sau 11 trận đầu tiên


Và bàn thứ 14 lịch sử vào lưới Man United, phá kỷ lục của Nistelrooy

Chân sút đang chơi như lên đồng của Leicester là người mở tỷ số cho đội nhà sau khi đánh bại De Gea ở trận đấu vào rạng sáng nay. Đó là bàn thứ 14 của Vardy sau 12 trận và là bàn thứ 13 sau 11 trận Premier League liên tiếp gần nhất.

Các nạn nhân của Vardy ở Premier League gồm có Sunderland (1 bàn), Bournemouth (1), Aston Villa (1), Stoke City (1), Arsenal (2), Norwich (1), Southampton (2), Crystal Palace (1), West Brom (1), Watford (1), Newcastle (1) và Man United (1).

Anh gần như không kìm chế được cảm xúc. “Tôi sung sướng đến mức gần như không thể kiềm chế cảm xúc. Nhưng tôi cố gắng không để cảm xúc chi phối vì nó ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của cả đội. Dù sao cũng phải nói chúng tôi chơi rất tốc độ và nếu Leicester có thể nhanh chóng chuyển từ một tình huống chống phạt góc sang phản công ghi bàn thế này thì điều đó rất có lợi cho đội bóng”.

Man United gỡ hòa nhờ công của Schweinsteiger, một kết quả mà Vardy đánh giá là công bằng dù anh thất vọng. “Tôi cảm thấy đôi chút thất vọng vì kết quả hòa nhưng đó là kết quả công bằng. Chúng tôi sẽ tính từng trận một. Sau đây chúng tôi trở lại tập luyện, sẵn sàng cho cuộc chiến với Swansea”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm