Vardy, không bao giờ là quá muộn

30/11/2015 12:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bị Vardy san bằng thành tích ghi bàn 10 trận liên tiếp, Van Nistelrooy đã rất hào hứng với viễn cảnh Vardy sẽ vượt qua kỷ lục của mình bất chấp việc nạn nhân của bàn thắng kế tiếp sẽ là Man United, đội bóng mà anh từng khoác áo.

1. Khi Vardy bắt De Gea phải vào lưới nhặt bóng, đó cũng là lúc Nistelrooy để lên twitter lời chúc mừng “Vardy: Cậu giờ đã là số 1 rồi và cậu xứng đáng hoàn toàn. 11 trận liên tiếp”. Điều đó khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi: “Bóng đá rất màu cờ sắc áo nhưng liệu một người ủng hộ Man United có thích Vardy lập kỷ lục 11 trận ghi bàn liên tiếp bằng cách bắt Quỷ đỏ phải thủng lưới hay không?”. Câu trả lời rất khó, bởi mỗi người một tâm thức, một lựa chọn hành xử khác nhau. Nhưng chắc chắn, vẫn có những CĐV Man Utd thích Vardy lập được kỷ lục ấy. Đơn giản, nó là một điều kỳ diệu, một câu chuyện như thần thoại đủ khiến người ta tạm dẹp cái yêu ghét vị kỷ sang một bên để tận hưởng.

Premier League năm nay hấp dẫn hơn hẳn chính vì những câu chuyện thần kỳ như thế. Từ câu chuyện West Ham đả bại nhiều ông lớn ngay trên sân khách cho tới câu chuyện Leicester City lên ngôi đầu bảng với chân sút 28 tuổi mới trở nên nổi tiếng, tất cả đều là những thứ không thể tin nổi và cứ như thể chúng là những món quà được gói ghém rất khéo bởi thượng đế. Nếu Premier League vẫn có những trận đấu hay, sôi nổi, đẹp mắt nhưng trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là các cái tên đại gia, nhóm chạy đua Vua phá lưới vẫn là các ngôi sao hàng đầu, đó sẽ là một Premier League quá bình thường mà ai cũng có thể dễ dàng đoán được kết cục. Nó không có sức hấp dẫn của yếu tố bất ngờ, thứ bất ngờ vượt qua mọi dự báo điên rồ nhất. Vardy chính là một nhân tố quan trọng để tạo nên cái hấp dẫn không ai ngờ tới ấy.

Van Nistelrooy và hàng loạt nhân vật nổi tiếng chúc mừng kỷ lục của Vardy

Van Nistelrooy và hàng loạt nhân vật nổi tiếng chúc mừng kỷ lục của Vardy

Cuộc chạm trán giữa Leicester City và Man United hôm qua là trận đấu thứ 11 liên tiếp mà tiền đạo Jamie Vardy ghi bàn, qua đó, phá vỡ kỷ lục của Ruud van Nistelrooy.

2. Trong khi cả Premier League dồn hết sự chú ý vào Martial, một người trẻ bỗng dưng nổi tiếng sau vài đêm thì Vardy cứ lặng lẽ chứng minh mình qua từng trận để rồi đúng vào thời điểm quyết định quan trọng, anh trở thành một ngôi sao sáng nhất của giải đấu cao nhất nước Anh sau 13 năm lầm lụi chơi bóng ở tư thế của một cầu thủ hạng xoàng. Anh đã viết nên một câu chuyện lý tưởng về giấc mơ đổi đời, giấc mơ mà bất kỳ con người bình thường nào cũng ít nhất một lần mang nặng.

Cái cách mà Vardy đánh bại lần lượt những Carrick, Smalling rồi ghi bàn thắng vào lưới De Gea đã đủ mang màu sắc của một câu chuyện không tưởng. Từ một kẻ vô danh, một kẻ có thể thỏa mãn với thực tại rằng được đá ở Premier League đã là một ghi dấu lớn của sự nghiệp, một kẻ có thể sau trận đấu sẽ bẽn lẽn đến gần những Rooney, Carrick hay Smalling để xin đổi áo…, Vardy đã tự tin xác lập vị thế của mình ngang hàng với họ trong đội tuyển Anh, và rồi khi gặp lại những đồng đội chung màu quốc kỳ ấy, anh hạ gục họ và xây biểu tượng cho riêng mình trong tiếng reo hoan ca của các CĐV rằng “Jamie Vardy’s having a party”, tiếng reo đối lập hoàn toàn với những lời hô vang đầy đòi hỏi của các CĐV Man Utd “Attack, Attack, Attack” (hãy tấn công đi). Và câu chuyện đó kết thúc rất đẹp khi một cựu ngôi sao của Man Utd, Rio Ferdinand, đã viết trên twitter của mình lời chúc mừng Vardy rằng “Các cậu bé, hãy luôn vững tin nhé. Không bao giờ là quá muộn cả”.

3. Đúng, không bao giờ là quá muộn cả. Có thể Vardy rồi cũng chỉ như những ‘ngôi sao một mùa’ khác mà thôi nhưng thứ anh để lại còn lớn lao hơn một kỷ lục. Đó là một câu chuyện có sức truyền cảm hứng cho những người còn mang nặng mặc cảm trong cuộc đời, những người vẫn thường nghĩ ‘thôi thì cũng đã muộn rồi’, những người không đủ tự tin vào chính bản thân mình… Đặc biệt, như Rio Ferdinand đã viết, nó có sức mạnh tinh thần rất lớn đối với những đứa trẻ đang bước những bước đầu tiên dò dẫm vào đời. Nó khiến chúng tin vào điều kỳ diệu có thể thành sự thật, nếu chúng giữ được niềm tin, sự kiên trì và nỗ lực.

Premier League muốn hấp dẫn chắc chắn sẽ luôn cần phải có những ngôi sao. Nhưng Premier League cần hơn những con người như Vardy, những người dám thay đổi ngôi sao chiếu mệnh của mình, để có thể bừng sáng, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, để xoá tan đi nỗi buồn tiểu nhược kéo dài suốt bao nhiêu năm trời…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm