Van Gaal: 'Tôi với Mourinho là bạn bè. Tâm lý chiến chẳng mấy hay ho'

29/07/2014 07:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã không bị lôi kéo vào cuộc chiến tâm lý với Jose Mourinho khi tuyên bố rằng ông vẫn coi HLV của Chelsea là bạn.

Hồi đầu tuần, Mourinho từng mỉa mai Man United rằng họ đang phung phí tiền vào bản hợp đồng Luke Shaw, với cái giá 27 triệu bảng cùng mức lương hơn 100 ngàn bảng/tuần. Ông bảo rằng nếu Chelsea trả chừng ấy tiền cho một cầu thủ 19 tuổi thì quả là “giết chết CLB”. Ngay sau đó, Van Gaal đáp lại rằng ông sẽ nói chuyện riêng với Mourinho về vấn đề này, và nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến giữa hai người từng là cộng sự với nhau ở Barcelona cuối thập niên trước.

Nhưng Van Gaal đã cam đoan rằng ông có một mối quan hệ rất “hòa thuận” với chiến lược gia người Bồ dù bây giờ hai người đang dẫn dắt hai đội bóng hứa hẹn sẽ cạnh tranh nhau khốc liệt tại Premier League. “Tôi không nghĩ tôi sẽ cãi cọ với ông ấy. Ông ấy là bạn tôi. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ cãi cọ với các HLV khác. Tôi luôn tôn trọng những đồng nghiệp của mình. Với tôi, tâm lý chiến chả mấy hay ho. Tôi phải quản lý đội bóng của mình. Chừng ấy cũng đủ nhọc nhằn rồi. Tôi chẳng quan tâm đến các CLB hay HLV khác”, Van Gaal thẳng thừng.


Van Gaal và Mourinho hồi còn là cộng sự ở Barcelona

Mặc dù mới ở trên cương vị mới được vài tuần, nhưng Van Gaal đã được so sánh với Sir Alex Ferguson, một người vốn được xem là bậc thầy về tâm lý chiến. Chính trợ lý Ryan Giggs, người gắn bó với Sir Alex lâu nhất, đã nhận xét rằng Van Gaal mang đến cho anh một cảm giác rất giống với ông thầy người Scotland.

Tất nhiên, Van Gaal cho rằng việc được so sánh với một HLV đã giành 13 chức vô địch là một vinh dự lớn. “Tôi đánh giá rất cao Sir Alex vì tôi không nghĩ có một HLV nào khác lại có thể giành được nhiều danh hiệu như thế. Tôi cũng đã giành được nhiều danh hiệu, nhưng ông ấy thì làm được thế với đúng 1 CLB, và đó là một điều quá ư tuyệt vời. Khi bạn so sánh tôi với Sir Alex, tôi rất tự hào”, ông phát biểu.

Van Gaal là người thứ hai có nhiệm vụ khỏa lấp chiếc bóng mà Ferguson để lại. David Moyes đã thất bại thảm hại khi Man United chỉ xếp hạng 7 và không được tham dự Cúp châu Âu lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ. Nhưng với bản tính tự tin, thậm chí đến kiêu ngạo, Van Gaal không cho rằng việc kế tục Ferguson lại nhiều sức ép đến thế: “Tôi không đồng ý. Tôi đã từng kế nhiệm Bobby Robson tại Barca vào cái năm mà ông ấy giành cú ăn ba, và cũng chẳng có vấn đề gì cả (Barcelona vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên của Van Gaal)”.

“Bạn sẽ thành công nếu có một đội hình chất lượng. Và đó là điều mà tôi đang phải xem xét bây giờ”, Van Gaal cho biết. Ông bảo rằng đội hình Man United bây giờ không thiếu những cầu thủ chất lượng, nhưng lại tương đối thiếu cân bằng và có quá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí giống nhau.

Tuấn Cương (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm