Van Gaal phát cáu vì bị hỏi 'khó' về... Jose Mourinho

08/02/2016 13:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đánh rơi 2 điểm ở Stamford Bridge khi để Chelsea gỡ hòa vào phút chót khiến ông Louis van Gaal lại phải bảo vệ cho chiếc ghế HLV vốn chưa bao giờ vững chắc của mình trong thời gian qua.


Hình ảnh bế tắc và thất vọng thường thấy của Louis van Gaal mùa này

Sau trận hòa thất vọng, ông Van Gaal lại được hỏi về chuyện Man United tìm kiếm Jose Mourinho. Đã bực bội sẵn vì đội bóng của mình để thủng lưới trong thời gian bù giờ, đánh rơi 2 điểm tưởng như đã cầm chắc, ông Van Gaal không giữ được bình tĩnh khi bị hỏi về mối quan tâm của United với Mourinho.

Sự tức giận của HLV người Hà Lan đến đúng vào ngày Mourinho tiết lộ ý định sớm trở lại với công việc huấn luyện. Đây không phải lần đầu ông Van Gaal bị móc máy về tương lai nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

“Anh đã nói chuyện với ngài Ed Woodward chưa? Vì sao CLB phải phủ nhận chuyện gì? Vì sao CLB phải phủ nhận những chuyện do các anh tự tưởng tượng ra? Được rồi. Vậy là anh không nói chuyện với Ed Woodward hay với nhà Glazers đúng không? Vậy là anh đang bịa chuyện. Tôi không có lí do gì trả lời câu hỏi này”, Van Gaal phản ứng tức giận khi đáp lại câu hỏi móc máy của một phóng viên về mối quan tâm của Man United với Jose Mourinho.

Không dừng ở đó, HLV người Hà Lan thậm chí còn cảnh báo tay phóng viên nhiều chuyện kia rằng “ngày mai anh sẽ bị sa thải. Tên anh là gì? Để tôi thông báo tên anh. Xem anh ăn nói thế nào với vợ, hay có thể là với con anh hay với cháu anh”.

Van Gaal khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của học trò dù họ ném đi 2 điểm trong thời gian bù giờ hiệp 2. Nói thì nói vậy nhưng ông lại không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Michael Oliver, cũng chỉ vì chuyện United bị gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng.

“Nếu thổi còi hết trận thì lẽ ra ông ta phải thổi vào phút bù giờ thứ 6 và không để Chelsea đá phạt góc mới phải. Nếu không thì ông ấy phải để trận đấu tiếp tục sau đó. Đằng này chúng tôi đang phản công thì ông ấy thổi hết giờ. Hiệp 1 ông ta cũng làm như vậy. Cả hai tiếng còi đều bất lợi cho United. Tôi nghĩ như thế không công bằng. Một khi ông ta đã để Chelsea đá phạt góc sau 6 phút bù giờ thì ông ta cũng cần để chúng tôi phản công sau đó”.

Phê phán trọng tài xong, Van Gaal lại quay về “AQ” rằng kết quả này dù sao vẫn không quá tệ. “Mùa trước chúng tôi chơi hay hơn họ nhưng họ thắng 1-0. Bây giờ là 1-1. Vậy là United cải thiện thành tích rồi. Hòa vào phút chót là đáng tiếc nhưng không phải nỗi thất vọng lớn”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm