Van Gaal phải thay đổi nếu muốn thấy một Di Maria đích thực

31/08/2014 18:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Angel Di Maria rời sân Ánh sáng ở Lisbon sau khi giúp Real Madrid giành Champions League, anh có lẽ không thể tưởng tượng ra rằng người đầu tiên thay anh ở CLB mới lại là Anderson. Đó là điều đã xảy ra ở Turf Moor khi Man United bị Burnley cầm chân 0-0 trong trận ra mắt của Di Maria.

Mà Anderson là ai? Một cầu thủ không có tương lai ở Man United và được thổi phồng trình độ so với tài năng thực sự. Di Maria chính là điều tích cực duy nhất của Man United trong một màn trình diễn nhạt nhòa nữa của họ ở Turf Moor.

Man United vào thời điểm hiện tại hoàn toàn khác so với khi còn được dẫn dắt bởi Sir Alex: không có chiều sâu, không sự tự tin, không động lực, không tạo được mối đe dọa lên đối thủ và cực kỳ thiếu tốc độ. Nếu Di Maria được sử dụng đúng cách, anh sẽ đem lại những thứ đó cho Man United.

Khi thi đấu chói sáng trong trận Chung kết Champions League với Atletico, Di Maria chủ yếu hoạt động bên biên trái. Còn trong trận ra mắt ở Man United, Di Maria được HLV Louis Van Gaal đá ở trung tâm nhiều hơn trong sơ đồ 3-5-2, buộc Darren Fletcher phải một mình đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng. Trong 69 phút trên sân, Di Maria không giành chiến thắng trong một cú tắc bóng nào.

Di Maria đã cho thấy khả năng của anh

Một điều dễ nhận ra sau 3 trận đầu tiên của Man United mùa này là hệ thống 3-5-2 của Van Gaal có vấn đề. Sơ đồ này quá dễ đổ vỡ từ phòng ngự cho tới tấn công. Di Maria không chỉ là người mới ở Man United mà anh còn phải thích ứng với hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới. Sau trận đấu, Van Gaal nói rằng Di Maria cần “thích nghi với các đồng đội” và ngược lại. Nhưng rõ ràng, tất cả đều phải thích nghi với hệ thống chiến thuật vốn hiếm khi phát huy hiệu quả ở một đội bóng Anh.

Cho dù có chiêu mộ được Daley Blind và để cầu thủ người Hà Lan đá lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ trong khi Marcos Rojo được cấp giấy phép lao động, 3-5-2 của Van Gaal vẫn quá dễ bị tổn thương và mong manh trước các đội bóng ở Premier League, vốn không có khái niệm tôn trọng đối thủ, dù là sân nhà hay sân khách.

Di Maria có đủ sự đa năng để đá ở trung tâm, như anh từng thể hiện ở Lisbon hoặc đá lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 ở Madrid. Trước Burnley, Di Maria đã có đường chuyền dài chính xác như đặt từ giữa sân tạo cơ hội cho Van Persie ghi bàn, nhưng cầu thủ người Argentina làm khổ đối phương nhất khi anh đá lệch trái. Hàng công với Van Persie (trung phong), Di Maria (trái), Adnan Januzaj (phải) và Wayne Rooney (đá lùi) sẽ đem lại sự cân bằng, sắc sảo, và tốc độ cho Man United.

Các CĐV Man United đã cố gắng tìm ra điểm tích cực trong trận hòa Burnley nhưng thực sự thì chỉ Di Maria tạo ra được cảm giác lạc quan. Tốc độ của anh khiến đối thủ lo lắng. Khả năng chuyền bóng của Di Maria là rất ấn tượng cho dù anh chỉ hoàn thành 72,7% số đường chuyền.

Sự phấn khích dành cho Di Maria là điều có thể hiểu được bởi Man United cần tốc độ và đẳng cấp của anh. Đúng là Di Maria đã không chạm bóng lần nào trong 5 phút đầu tiên khi anh vẫn còn ngạc nhiên với lối chơi tự phát của các đồng đội mới. Man United mặc áo Trắng trong trận đấu này nhưng chất lượng của họ khác xa so với chiếc áo Trắng mà Di Maria từng mặc ở Madrid. Trong một tình huống, Di Maria ra dấu để Tyler Blackett chuyền bóng cho Ashley Young, nhưng sau đó hậu vệ này phát bóng thẳng lên trên. Van Gaal sau trận nói rằng Burnley chơi bóng dài nhưng chính Man United của ông đã có tới 50 đường chuyền vượt tuyến chỉ trong hiệp 1.

Sau 9 phút, Di Maria bắt đầu chứng tỏ chất lượng của anh. Từ gần giữa sân, anh tung ra đường chuyền vượt qua cả hàng thủ Burnley để Van Persie băng xuống đỡ ngực và dứt điểm trái phá, nhưng Tom Heaton đã phản xạ xuất sắc. Sau đó, Di Maria vượt qua Kieran Trippier, phối hợp với Young rồi căng ngang vào trong cho Mata, nhưng tiền vệ người TBN lại sút hụt bóng.

Rõ ràng, dù chưa được bố trí đúng vị trí sở trường, Di Maria vẫn đem lại những sự khác biệt nhất định cho Man United. Đó là phẩm chất của một ngôi sao lớn mà Van Gaal đang rất cần. Nhưng để Di Maria phát huy hết khả năng, chiến lược gia người Hà Lan cũng phải có sự điều chỉnh về chiến thuật. Dù gì, lối chơi của một đội bóng được xây dựng từ tố chất của các cầu thủ, chứ không phải ngược lại. Mà Di Maria là ai? Anh là cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử bóng đá và là số 1 ở nước Anh.

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm