Van Gaal còn nhịn được bao lâu?

24/09/2014 20:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Louis van Gaal rời Bayern Munich vào tháng 4/2011, người ký quyết định sa thải, Uli Hoeness đã kể về mâu thuẫn giữa mình và HLV người Hà Lan. “Nó bắt đầu với cái đống phân mang tên thủ môn”, vị chủ tịch Bayern nói.



Van Gaal còn rất nhiều việc phải làm

Sau mùa bóng đầu tiên thành công và suýt giành cú ăn ba, mùa bóng thứ hai của Van Gaal ở Bavaria trở thành thảm họa. Bayern nhiễu loạn ở nhiều vị trí mà trầm trọng nhất là thủ môn, khi HLV người Hà Lan khăng khăng “trảm” lão tướng Hans-Jorg Butt để thay bằng một Thomas Kraft còn quá trẻ và chưa được kiểm nghiệm. Mà đó mới chỉ là một trong những quyết định nhân sự gây tranh cãi của Van Gaal, ông trước đó đã thẳng tay loại các trụ cột Lukas Podolski, Tim Borowski, Luca Toni.. và đặt niềm tin vào các tài năng còn vô danh Diego Contento, Holger Badstuber, Thomas Mueller...

Dù là một HLV giàu danh hiệu, không khó để nhận ra điểm yếu của Louis van Gaal là thường bắt nhịp rất chậm với những đội bóng mới. Là con út trong gia đình có 11 người con với ông bố vô cùng nghiêm khắc, Van Gaal khi còn nhỏ được giao nhiệm vụ gọt khoai tây. Chính công việc gọt khoai tây cho 13 miệng ăn đã dạy cho người đàn ông Hà Lan ấy đức tính tỉ mỉ, nhẫn nại.

Trong nghề nghiệp, Van Gaal luôn có xu hướng xây dựng đội bóng theo triết lý của mình và kiên nhẫn thử nghiệm từng vị trí cho triết lý ấy. Ông tự nhận mình là “prozesstrainer”, một HLV làm việc theo lộ trình (“prozess” tiếng Hà Lan nghĩa là “quá trình”). Mùa đầu tiên ở Bayern, ông cho Thomas Mueller và Holger Badstuber đá chính, kéo Bastian Schweinsteiger từ cánh phải vào chơi tiền vệ phòng ngự và trao một vai trò quan trọng cho Arjen Robben.

Bayern của Van Gaal khởi động Bundesliga 2009-10 với 2 điểm sau 3 vòng đấu và sau 7 trận họ đã thua tới 3. Nhưng chuỗi 19 trận bất bại với 13 chiến thắng sau đó đã đưa họ trở lại đường đua tranh vô địch. Khởi đầu là chật vật, nhưng thành công thì mỹ mãn.

Man United của Van Gaal bây giờ cũng khởi động rất chậm chạp. 5 điểm sau 5 vòng đấu là thành tích tệ hại nhất của United dưới kỷ nguyên Premier League. David Moyes sau 5 trận đã giành nhiều điểm hơn Van Gaal, dù Moyes phải đối đầu Chelsea, Liverpool và Man City. Van Gaal có ít điểm hơn dù lịch thi đấu rất dễ dàng với 2 đối thủ mới thăng hạng và 2 đối thủ mùa trước đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Câu hỏi được đặt ra, liệu Man United có mau chóng “phục hồi” để trở lại đường đua, giống như Bayern 5 năm trước hay không?

Câu trả lời là có thể, Man United vẫn có những điểm sáng ở hàng công, nhưng sẽ là vô cùng khó khăn. Thứ nhất, “bệnh” của United trầm trọng hơn Bayern trước kia rất nhiều bởi Bayern dù trải qua mùa giải 2008-09 sóng gió vẫn cán đích thứ hai ở Bundesliga với 2 điểm kém Wolfsburg. Van Gaal bây giờ phải tiếp nhận một đội bóng mùa trước đứng ngoài nhóm dự Cúp châu Âu, với 3 trụ cột hàng thủ đồng loạt ra đi, với nhiều vị trí ở lại bị xem là “hết hạn sử dụng” (Valencia, Young, Anderson...), và nhiều vị trí được xem là không thể tiến bộ (Smalling, Evans...).

Và lý do thứ hai, sức cạnh tranh của Premier League lớn hơn Bundesliga gấp bội phần. Wolfsburg vô địch mùa 2008-09 và rớt xuống thứ 8 ở mùa tiếp sau. Schalke và Bremen xếp ngay sau Bayern giành cú đúp của Van Gaal nhưng lần lượt xếp thứ 14 và 13 ở mùa giải 2010-11. Câu chuyện ấy sẽ không được kể lại ở nước Anh bởi các đối thủ Man City, Chelsea, Arsenal có tầm vóc và độ ổn định lớn hơn nhiều.

Không phải Bayern của Van Gaal khởi đầu mùa bóng chật vật nhưng kết thúc có hậu thì Man United của Van Gaal cũng sẽ như thế. HLV 62 tuổi cần phải ngay lập tức tìm ra giải pháp cho hàng phòng ngự của mình, phải quyết định sẽ chơi với 3 hay 4 hậu vệ, và rõ ràng một mình Daley Blind không đủ che chắn cho phía sau. Và nếu Man United có thể đi chợ Đông thì hãy quên Kevin Strootman đi. Man United cần trung vệ!

Không ai đòi hỏi Van Gaal phải giành cú đúp danh hiệu ngay mùa đầu tiên như với Bayern, nhưng sẽ là thất bại khủng khiếp nếu Man United lại kết thúc mùa bóng bên ngoài nhóm dự Champions League.

Van Gaal vẫn điềm tĩnh, hay là cố tỏ ra điềm tĩnh khi không chỉ trích trọng tài Mark Clattenburg sau trận thua Leicester. Nhưng sự điềm tĩnh ấy sẽ kéo dài thêm bao lâu. Nếu United tiếp tục chìm sâu, những chuyện lạ có thể sẽ xảy ra ở Carrington, giống như Van Gaal năm xưa từng tụt quần để chứng minh mình “chuẩn men” trước sự kinh ngạc của dàn sao Bayern.

Nguyễn Đỉnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm