'Vấn đề pháp lý của Abramovich khiến tôi mất việc'

19/12/2014 14:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trẻ người Bồ Đào Nha Andre Villas-Boas mới đây đã hé lộ những bí mật xung quanh án sa thải bất ngờ giáng vào ông tháng Hai năm 2012.

HLV từng đưa Porto tới chức vô địch Europa League mùa 2010-11 khẳng định Roman Abramovich chính là người khiến ông không có được sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho Chelsea trước thềm mùa giải. Villas-Boas khẳng định chẳng mấy khi ông chủ người Nga có mặt để làm việc trực tiếp trong các buổi họp vì bận giải quyết các vụ kiện tụng.

Vào thời điểm bấy giờ, Abramovich đang dính líu vào vụ kiện tụng lớn nhất trong lịch sử pháp lý Anh Quốc khi phải đối đầu với người thầy, người đồng hương Boris Berezovsky. Vụ việc này khởi đầu vào năm 2011 và phải tới tháng Tám năm 2012 mới chính thức khép lại.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Telegraph, AVB cho biết: “Dĩ nhiên chẳng ai hiểu điều gì đã diễn ra và những gì tôi nhận được tại Chelsea hoàn toàn không phải những thứ tôi muốn. Tôi đặt chân tới đó trong một giai đoạn khó khăn của ông chủ, người chẳng mấy khi xuất hiện. Điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ tới công việc của CLB. Tôi quá ngạc nhiên, đến giờ vẫn ngạc nhiên, khi ý định của ông ta thay đổi đột ngột. Ban đầu, ý tưởng là tôi sẽ chuyển giao và xây dụng lại đội hình.”

Vào thời điểm bấy giờ, bản hợp đồng mà vị trợ lý cũ của Jose Mourinho chờ đợi nhất là Hulk (Porto) đã không trở thành hiện thực. AVB cũng gặp rất nhiều sự chống đối ngầm trong phòng thay đồ khi không thể chiêu dụ những “cừu đen” như John Terry, Didier Drogba.

Sau thất bại tại Chelsea, Villas-Boas có cơ hội cứu vãn sự nghiệp huấn luyện tại Anh cùng một đội bóng khác cũng tại London là Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, chặng đường thứ hai tại xứ sở sương mù của ông còn tệ hại hơn nữa. AVB không cho rằng thất bại thứ hai này hoàn toàn do lỗi của ông, mà do ban lãnh đạo đã không thể tận dụng nguồn tiền từ các thương vụ Luka Modric và Gareth Bale sang Real Madrid để mua những cái tên ông mong muốn.

“Tôi đã chấp nhận rời đội theo một sự đồng thuận - không phải bị sa thải đâu nhé. Đơn giản là tôi đã đặt trọn niềm tin vào Giám đốc Franco Baldini, người có một mục đích khác hẳn. Cuối cùng tôi có trong tay một đội ngũ gồm toàn những cái tên không phù hợp với tiêu chí tôi đã đề ra”, vị thuyền trưởng của Zenit St. Petersburg khẳng định.

Ngoài ra, một thông tin nóng hổi được AVB xác nhận là Liverpool đã tiếp xúc và tham khảo phương pháp huấn luyện của ông ít tuần trước, nhưng vì chưa muốn trở lại Anh nên ông đã từ chối trước khi có một lời đề nghị chính thức được đưa ra. “Đời có nhiều ngã rẽ, Liverpool là một đội tôi rất thích, nhưng bây giờ thì không.”

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm