Vấn đề ở hàng phòng ngự Man United: Chiếc bình pha lê của Van Gaal

21/09/2014 22:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua sốc với tỉ số 3-5 trước Leicester của Man United một lần nữa khẳng định câu nói: hàng công làm nên chiến thắng, nhưng hàng thủ mới mang đến chức vô địch.

Với Man United ở mùa giải này, chức vô địch có vẻ không nằm trong tầm với của họ, nhưng mục tiêu Top 4 sẽ không thể thành hiện thực, nếu họ cứ phòng thủ như thế này. Những ai chứng kiến trận đấu ở sân King Power hẳn sẽ không tin vào mắt mình. Man United dẫn 3-1, thế rồi vỡ trận và để cho Leicester ghi 4 bàn liên tiếp trong những phút còn lại ở hiệp 2.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Rất nhiều lí do để giải thích cho sự sụp đổ của Quỷ Đỏ. Trọng tài Mark Clattenburg và các trợ lí của mình đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng. Ở bàn thắng đầu tiên của Leicester, Vardy đã tạt bóng khi bóng đi hết đường biên ngang. Còn ở bàn thua thứ 2, đáng ra tiền đạo số 9 của Leicester phải bị thổi phạt vì đẩy Rafael, thay vì sau đó được hưởng quả penalty, sau một tình huống va chạm không thực sự rõ ràng.

Leicester cũng đã chơi hay, tấn công trực diện và khoan thủng hàng thủ của Quỷ Đỏ. Nhưng rõ ràng, nguyên nhân lớn nhất chính là hàng thủ quá kém cỏi của Man United. Họ mắc lỗi nghiêm trọng trong cả 5 bàn thua. Bàn đầu tiên, Evans và Rafael để mặc cho Ulloa thoải mái đánh đầu trong vòng cấm. Bàn thứ hai, Rafael sau khi trọng tài không thổi phạt Vardy đã có một pha tranh chấp không đáng có, tạo điều kiện cho tiền đạo của Leicester ngã xuống rất nhanh.

Đến bàn thua thứ 3, cả hàng thủ Man United lóng ngóng, tạo điều kiện cho Cambiasso dứt điểm quá thoải mái. Hai bàn thua cuối cùng của họ đều từ những pha phản công, mà các cầu thủ của Leicester có quá nhiều thời gian và khoảng trống để dứt điểm. Một buổi tối đáng nhớ ở King Power, nhưng đáng quên với HLV Louis Van Gaal và các học trò. Họ tấn công tốt để có 3 bàn thắng, nhưng công làm không đủ bù thủ phá.

Hàng thủ của Man United chơi quá lỏng lẻo trước Leicester

Vá lỗi bằng cách nào?

Vậy thì lỗi thuộc về ai? Tất cả các hậu vệ đều mắc lỗi. Hàng tiền vệ cũng không có sự che chắn cần thiết cho hàng thủ. Việc sử dụng 3 tiền đạo Rooney, Falcao và Van Persie có vẻ là một lựa chọn không hợp lí, khi chỉ có Rooney là còn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Rõ ràng, HLV Louis Van Gaal có lỗi lớn nhất trong việc chỉ đạo cách chơi phòng ngự của Man United, đồng thời không đưa ra những thay đổi cần thiết, mà chỉ tập trung tăng cường cho hàng công. Ở những đội bóng cũ như Barcelona hay Bayern Munich, ông cũng nổi tiếng nhờ lối chơi tấn công hơn.

Trận thua này rõ ràng là rất thất vọng, nhưng là một bài học đắt giá dành cho Van Gaal. Vấn đề là ở chỗ, Van Gaal đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Ông thiếu đi 1 thủ lĩnh, một hậu vệ ngôi sao ở đẳng cấp thế giới để chi huy hàng thủ. Từ giờ đến tháng 1, ông sẽ phải vận dụng hết những gì mình đang có trong tay, để cải thiện tình hình.

Rafael để cho Ulloa thoải mái đánh đầu

Trận thua Leicester để lại những di chứng khôn lường: Evans chấn thương, còn Blackett thì nhận thẻ đỏ. Phil Jones thì vẫn đang phải dưỡng thương. Trận đấu tới gặp West Ham, ông có thể phải đưa Rojo vào đá cặp với Smalling và để Luke Shaw đá hậu vệ trái. Luke Shaw vẫn chưa được ra mắt ở Premier League, nhưng khả năng phòng thủ của anh dù sao cũng tốt hơn Rojo, người rất ham tấn công, và vị trí sở trường là trung vệ.

Van Gaal cần quan tâm hơn đến cách chơi phòng ngự của đội bóng. Nếu chỉ biết tấn công mà không thể phòng ngự, Man United sẽ chỉ như một chiếc bình pha lê, đẹp mà dễ vỡ.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm