Vấn đề lớn nhất của Man City: Không ai thay thế được David Silva!

27/09/2015 13:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua tan nát 1-4 trước Tottenham phơi bầy nhiều vấn đề của Man City hiện tại, mà một trong số đó là sự phụ thuộc vào nhạc trưởng David Silva.

Trận thứ 2 liên tiếp, Man City thất bại. Họ có thể đổ lỗi cho may mắn trong trận thua West Ham khi tấn công rất nhiều mà không thể ghi bàn. Họ có thể đổ lỗi cho trọng tài khi bỏ qua 2 tình huống việt vị khá rõ ràng trong các pha ghi bàn của Tottenham. Nhưng có 1 điểm chung trong 2 thất bại này: Silva không thể ra sân.

David Silva rất quan trọng với Man City, điều này thì ai cũng đã rõ. Cùng với Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Toure và Sergio Aguero, anh tạo thành bộ khung cho Man City. David Silva là nguồn cảm hứng sáng tạo chính, là người nhạc trưởng chịu trách nhiệm điều tiết lối chơi cho Man City. Anh đá hay, Yaya Toure sẽ rảnh chân để tung hoành ở tuyến giữa, và Aguero có thể yên tâm chờ đợi những đường chuyền tuyệt hảo và lập công.

Thiếu David Silva, ở trận trước gặp West Ham, HLV Manuel Pellegrini xếp tân binh Kevin De Bruyne đá “số 10”. Anh đã có 1 trận đấu không tồi, ghi được 1 bàn thắng, nhưng vẫn chưa thể thay thế được vai trò của Silva. Dù đây là vị trí sở trường của De Bruyne nhưng khó có thể yêu cầu anh ngay lập tức thay thế được vai trò của David Silva.

Đến trận đấu với Tottenham, Yaya Toure được đẩy lên đá cao hơn. Nhưng có vẻ như tiền vệ người Bờ Biển Ngà thích hợp đá thấp hơn, khi anh có nhiều không gian và thời gian ở trung tâm hàng tiền vệ để thể hiện khả năng chuyền bóng và phát động tấn công của mình. Ở vị trí số 10, anh thường bị áp sát rất nhanh, và do đó Toure có 1 ngày thi đấu không như ý và bị thay ra sớm.

Hy vọng De Bruyne thay thế Silva

Khi không có Silva, Man City thi đấu có phần hơi nóng vội, nhất là sau khi bị dẫn trước, khiến họ tiếp tục dính thêm những đòn phản công từ Tottenham. Trận thua nặng nề này có lỗi từ hàng thủ và cả từ sai lầm của trọng tài, nhưng nó cũng chỉ rõ sự phụ thuộc của Man City vào David Silva. Man City đã mua sắm rất nhiều trong những năm qua với hàng loạt ngôi sao, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chưa có người thay thế xứng đáng.

De Bruyne tiếp tục ghi bàn, và hứa hẹn có thể thay thế Silva trong tương lai. Toure vẫn là một cầu thủ rất quan trọng. Nhưng hiện tại, họ chưa thể khỏa lấp được khoảng trống mà David Silva để lại, dẫn đến 2 trận thua liên tiếp của Man City ở Premier League, đúng vào thời điểm họ đang tràn đầy tự tin sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp đầu mùa. Cộng thêm trận thua Juventus ở vòng mở màn Champions League, Man City đang trải qua một cuộc khủng hoảng mini. Họ cần phải đứng dậy ngay trước khi quá muộn.

David Silva có thể sẽ trở lại ở vòng tiếp theo. Khi đó, Man City có thể tạm yên tâm hơn với hàng tiền vệ. Nhưng họ cũng cần hy vọng De Bruyne tiếp tục duy trì phong độ tốt hiện tại, để có thể cáng đáng 1 phần vai trò của David Silva. Chẳng may Silva lại chấn thương tiếp trong tương lai, Man City sống sao?

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm