Từ vụ dàn hòa với Costa: Tới lúc Mourinho cũng phải nhũn

25/11/2015 19:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho và Diego Costa đã lời qua tiếng lại gay gắt trong chiến thắng dễ dàng của Chelsea trước Maccabi Tel Aviv, nhưng HLV người BĐN khẳng định sau đó rằng ông đã dàn hòa với tiền đạo của mình.
Mourinho là người lớn tiếng trước khi ông cáo buộc Costa đã không chịu di chuyển để hỗ trợ một pha tấn công từ Eden Hazard, nhưng sau đó nói ông đã ôm hôn tiền đạo người Brazil và dàn hòa trong giờ nghỉ.

Những bàn thắng của Gary Cahill, Willian, Oscar và Kurt Zouma đã giúp Chelsea có chiến thắng đậm đà trước nhà vô địch Israel, với trung vệ Tal Ben Haim bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Chelsea nhờ thế vươn lên dẫn đầu bảng đấu của họ ở Champions League, nhưng với cái giá khá đắt là những chấn thương cho Ramires và John Terry.

“Tôi muốn cậu ấy di chuyển theo một số cách nhất định nhưng cậu ấy không làm”, Mourinho giải thích trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Tôi thất vọng và đã phản ứng. Cậu ấy cũng thế. Giờ nghỉ trong phòng thay đồ, vài nụ hôn và vài cái ôm. Không vấn đề gì”.


 Jose Mourinho và Diego Costa đã lời qua tiếng lại gay gắt trong chiến thắng dễ dàng của Chelsea trước Maccabi Tel Aviv

Mourinho đã nhảy lên không trung, vẫy tay và hét vào Costa, người phản ứng lại cũng với những tiếng la hét và cử chỉ phất tay giận dữ. Một sự cố tương tự xảy ra ở trận gặp Norwich thứ Bảy vừa rồi khi Mourinho chỉ trích tiền đạo trị giá 32 triệu bảng của ông do anh không thể xâm nhập vào khu vực 5m50 của đối phương.

Khi hồi còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Mourinho đã lao xuống đường hầm và Costa lao theo sau, đầy giận dữ. Oscar tìm cách ngăn Costa lại, nhưng bị đẩy sang một bên. Tiền đạo dự bị Loic Remy sau đó đã được cho ra chạy khởi động trong giờ nghỉ, nhưng Costa rốt cuộc ở lại trên sân tới hết 90 phút. Cuối trận, anh là cầu thủ đầu tiên rời sân và cũng là người lên xe buýt của Chelsea đầu tiên.

Jose Mourinho: 'Tôi đã hôn và làm lành với Diego Costa'

Jose Mourinho: 'Tôi đã hôn và làm lành với Diego Costa'

HLV Jose Mourinho và cậu học trò cưng Diego Costa đã đấu khẩu dữ dội ở hiệp một trận đấu với Maccabi Tel Aviv, nhưng sau đó, họ đã làm lành trong giờ nghỉ.


Mourinho, trong khi đó, đánh lạc hướng bằng cách than phiền về mặt sân tệ hại đã gây ra chấn thương cho Terry, khiến đội trưởng của ông có thể vắng mặt ở trận derby London Chủ nhật này gặp Tottenham, và tiền vệ Ramires. Tuy nhiên, sự chú ý chắc chắn vẫn sẽ dồn vào những sự cố giữa HLV người BĐN và các cầu thủ trụ cột của ông.

“Người đặc biệt” từ lâu đã bị coi là kiểu HLV tạo ra thành tích dựa trên kỹ thuật gây sức ép lên các cầu thủ, tức luôn khiến họ lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ để phải cố gắng hết mình trên sân. Điều đó cũng được coi là nguyên nhân sâu xa của “hội chứng mùa giải thứ ba” với chiến lược gia người BĐN, khi ông hiếm khi trụ lại được quá 3 mùa ở một CLB, cũng là lúc sự chịu đựng của các cầu thủ đi tới giới hạn và sẽ bắt đầu những kẻ nổi loạn.


Trận thắng Tel Aviv là chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho Chelsea

Mùa này cũng đang là mùa thứ 3 của Mourinho ở Stamford Bridge trong nhiệm kỳ thứ hai, và vụ cãi cọ với Costa không phải là lần đầu ông gây gổ với những cộng sự của chính mình. Trước đó, Mourinho từng buông lời nhiếc móc đội ngũ y tế, dẫn tới sự ra đi của nữ bác sĩ Eva Carneiro, rồi ông cũng công khai chỉ trích các trụ cột, bằng cả hành động, như việc thay John Terry ra trong giờ nghỉ trận thua Southampton, hay lời nói, như những chê bai dành cho Eden Hazard.

Mới mùa trước thôi, sau chức vô địch Premier League, Mourinho còn tuyên bố Terry sẽ là thủ lĩnh ở Chelsea một thời gian dài nữa và so sánh Hazard với Cristiano Ronaldo, nên không có gì lạ khi xuất hiện những nghi ngờ đã xảy ra một cuộc nổi loạn chống lại ông ở phòng thay đồ Stamford Bridge.

Costa có thể không tham gia vào cuộc biến loạn đó, nhưng tính tình cổ quái cùng phong độ đáng phàn nàn mùa này của tiền đạo người Brazil sẽ khiến một mình anh cũng có thể làm nên cả một cuộc nổi loạn. Hiếm cầu thủ nào dám “bật” lại Mourinho công khai như Costa đã làm, và ngay cả khi HLV người BĐN có chủ động tìm cách đấu dịu, hay ít ra là ông nói với báo chí như thế, thì quan hệ giữa họ có lẽ không còn được như xưa nữa.

Cục diện bảng G Champions League: Chelsea vẫn có thể bị loại

Cục diện bảng G Champions League: Chelsea vẫn có thể bị loại

Cục diện bảng G Champions League (có Chelsea, Porto, Dinamo Kiev, Maccabi Tel Aviv) có thể trở nên rất phức tạp nếu sau lượt đấu cuối, có 3 đội bằng điểm nhau.


Trận thắng Tel Aviv là chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho một Chelsea đang rất cần sự tự tin sau khởi đầu tồi tệ mùa này. Trong cuộc họp báo sau trận, Mourinho nói: “Trong bóng đá khi bạn thấy kết quả là không tốt, những lời đồn đại sẽ trở thành sự thật… Chúng tôi đã đẩy chính mình vào vị trí mà kết quả trở thành quan trọng nhất. Chúng tôi từng chơi tốt hơn thế này nhưng vẫn thua trận, và chúng tôi đang ở vị thế rất tệ ở Premier League khiến các kết quả lại càng quan trọng”.

Đó là những lời đầy ngụ ý, khi những lời đồn đại về một cuộc nổi loạn có thể đã thành sự thật ở Stamford Bridge, và để làm yên lòng các cầu thủ, tức là để giành được những kết quả như ý, Mourinho sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bao gồm từ bỏ nguyên tắc chiến thắng lâu nay của ông, và bắt đầu xuống nước, ngay cả với một kẻ ngổ ngáo và chơi tệ hại như Diego Costa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm