Từ việc Nani rời Man United: Chỉ tài năng là chưa đủ

05/07/2015 13:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Man United xem xét đưa về Luis Nani từ Sporting Lisbon vào năm 2007, trợ lý HLV Carlos Queiroz vẫn còn chút băn khoăn về tiền vệ lúc đó 20 tuổi này, dù tài năng của anh trên sân là điều không thể phủ nhận.

“Ông ấy không lo về chuyên môn. Ông ấy đã biết mọi điều cần biết”, Aurelio Pereira, trưởng bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Sporting, nhớ lại sau này. “Ông ấy muốn biết rõ hơn về tính cách của anh ấy, về việc liệu anh ấy có thích nghi được ở một đất nước khác hay không và có xử lý được sức ép khi khoác áo Man United hay không”.

8 năm thất vọng

8 năm sau, Nani chuẩn bị rời Old Trafford sau một sự nghiệp buồn nhiều hơn vui, Queiroz có lẽ đã có lý khi bày tỏ những nghi ngờ của ông. Nani, cùng với tiền vệ Porto Anderson, tới Man United mùa Hè 2007, và họ được chào đón như những chữ ký cực kỳ ấn tượng, những vụ đầu tư cho tương lai chắc chắn có lãi. Lúc đó, đội bóng áo đỏ đã bắt đầu hưởng lợi từ thương vụ với một ngôi sao BĐN khác, Cristiano Ronaldo.

Anderson, mới 19 tuổi, là một tiền vệ đầy sức chiến đấu được chờ đợi sẽ trở thành người thay thế Roy Keane ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi kỳ vọng với Nani là anh sẽ trở thành một Ronaldo mới. Nhưng rồi cả hai trở thành những nỗi thất vọng. Anderson rời CLB trước đó đầu năm 2015. Man United thậm chí để anh ra đi theo dạng tự do dù vẫn còn hợp đồng. Nani thì chưa bao giờ chơi đúng với triển vọng mà mọi người nghĩ anh vẫn có.

Trong mùa đầu tiên ở Old Trafford, anh cũng đã có những khoảnh khắc ấn tượng, nhưng ấn tượng chung vẫn là sự rườm rà, lãng phí và thiếu quyết đoán. “Nani có triển vọng trở thành một cầu thủ làm được những gì cậu ấy muốn”, hậu vệ Rio Ferdinand nói năm 2010. “Cậu ấy là một trong những cầu thủ sắc sảo nhất, sút bóng tốt cả hai chân, và có tiềm năng vươn tới đỉnh cao nhất”.

Vấn đề không phải là năng lực

Quả thật, Nani sở hữu tốc độ sự khéo léo, thông minh và cả bản năng ghi bàn không thua kém so với đồng hương Ronaldo. Nhưng tới năm 2012, 5 năm sau khi đã tới Old Trafford, Sir Alex Ferguson vẫn phải yêu cầu anh trưởng thành hơn. Ông đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với thái độ của Nani sau một thất bại dưới tay Chelsea ở Cúp Liên đoàn. “Tôi muốn giữ anh ấy lại cho tới hết hợp đồng”, HLV người Scotland nói. “Nhưng tôi tin rằng anh ấy muốn được đá chính, nhưng tôi không thể đảm bảo điều đó. Những gì anh ấy vừa thể hiện không thể đảm bảo điều đó”.

Người kế nhiệm của Ferguson, David Moyes, đã thuyết phục Nani gia hạn hợp đồng, có lẽ là một sai lầm nữa của ông ở Old Trafford. Sau khi chấn thương và sự sa sút phong độ khiến Nani không thể gây ấn tượng ở mùa giải duy nhất của Moyes, 2013-14, Nani được cho mượn trở lại Sporting Lisbon trong phần lớn mùa giải vừa rồi.

Giờ thì anh không còn chỗ trong kế hoạch của HLV Louis van Gaal ở Man United nữa và sẽ sớm chuyển sang Fenerbahce theo một hợp đồng hạ giá, dù vẫn còn lại 3 năm trong hợp đồng. Không rõ vì lý do gì, Nani chưa bao giờ thực sự chơi đúng với kỳ vọng. Có lẽ anh thiếu tinh thần và nhiệt huyết, điều mà Ronaldo rõ ràng có thừa. Cũng có thể cách huấn luyện của Ferguson không hợp với Nani. Hay có thể anh không hòa hợp được với cuộc sống và phong cách bóng đá Anh. Nhưng dù lý do có là gì, những năm tháng của Nani ở Man United rõ ràng là một nỗi thất vọng.

Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều cầu thủ tài năng gây thất vọng với Ferguson. Chỉ có điều, trong khi hầu hết những người khác là vì không đủ năng lực, như Pepe, Federico Macheda, Kleberson…, thì với Nani, vấn đề không phải là tài năng. Và điều đó thật đáng tiếc, không chỉ với các CĐV của Old Trafford.

226 Chỉ Fabregas (224) là có số đường kiến tạo/phút thi đấu tốt hơn Nani ở Premier League (226,40 phút/đường kiến tạo).

1 Biểu đồ số trận ra sân của Nani ở giải Ngoại hạng Anh cho thấy Nani đã sa sút ra sao qua 8 mùa giải: 26, 13, 23, 33, 29, 11, 11 và 1.

40 Là số bàn Nani ghi được cho Man United trên mọi đấu trường, sau tổng cộng 230 trận đấu.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm