Trước khi nghĩ đến Mourinho, Man United hãy nghĩ tới top 4

11/02/2016 10:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Người ta gọi Van Gaal là thiên tài nhưng thiên tài này đang lèo lái Man United đi qua mùa giải biến động. Vì sao Man United có nguy cơ văng khỏi Top 4, một “trận thua” nực cười trong bối cảnh hiện giờ, mà Van Gaal không nhận ra sai lầm?

Chẳng cần một thiên tài dẫn dắt Man United mùa này. Chelsea là đội đương kim vô địch có hàng thủ tệ nhất trong lịch sử và Manchester City không mạnh hơn sau 100 triệu bảng đầu tư. Khi hai đội sừng sỏ đứng ở bậc thang cũ, đáng lẽ việc lọt vào Top 4 phải dễ dàng hơn. Nhưng hãy xem Van Gaal làm được gì?

Man United bị loại khỏi Champions League. Man United thất bại ở cúp Liên đoàn trước Middlesbrough. Ở Premier League, ai cũng có thể đánh bại họ. Ngay cả CĐV nhà cũng la ó họ vì họ đá quá… buồn ngủ.

TIẾT LỘ: Đến Man United, Mourinho sẽ nhận lương gấp 4 lần Van Gaal!

TIẾT LỘ: Đến Man United, Mourinho sẽ nhận lương gấp 4 lần Van Gaal!

Báo chí ở Bồ Đào Nha tiết lộ rằng HLV Jose Mourinho đã ký hợp đồng 3 năm với mức lương 20 triệu euro mỗi năm cùng Man United, gấp 4 lần Louis van Gaal.


Thật nực cười, Man United đang xếp dưới Leicester và Tottenham. Để vào Top 4, họ phải đánh văng những đối thủ mà trong quá khứ, Man United chưa từng phải lưu tâm. Phải trở lại mùa 1974-75 để thấy lần gần nhất Man United xếp dưới cả hai đội này. Hãy nhớ, đó là mùa bóng hoàn toàn khác bây giờ khi chỉ trước đó 1 năm, Quỷ đỏ lên hạng.

Cũng từ giải VĐQG Anh từ 1975-76, Man United mới chỉ xếp dưới Tottenham 5 lần trong tổng cộng 40 mùa bóng. Có thể kể ra một số ví dụ cụ thể như mùa 1984-85, Man United xếp thứ 4, Tottenham xếp thứ 3. Khoảng cách giữa hai đội chỉ đáng kể ở các mùa 1986-97, 1988-89 và 1989-90. Mùa 2013-14 thời David Moyes, Man United xếp thứ 7 còn Tottenham đứng thứ 6. Van Gaal là HLV đầu tiên kể từ Tommy Docherty để Man United xếp dưới hai kẻ bé họng này. Trong mắt Man United, Tottenham là gì? Hãy đọc lại cuốn tự truyện của Roy Keane. “Đây là sân nhà của Tottenham”, Keane viết. “Ôi trời lại Tottenham. Tất cả chúng tôi đều biết họ đẹp đẽ và chơi cũng khá nhưng  chúng tôi sẽ hủy hoại họ (nguyên văn: f***). Sir Alex tiến tới chỗ chúng tôi rồi bảo: “Nào các cậu, Tottenham đấy”. Và đúng là chẳng có gì đáng ngại thật. Tuyệt vời”.



Để Man United xếp dưới Leicester và Tottenham là thất bại cay đắng của Van Gaal

Đúng là Tottenham đã khác với Pochettino và Leicester hoàn toàn gây bất ngờ với Claudio Ranieri. Nhưng trở thành ứng viên và xếp trên Man United thì không thể chấp nhận. Hơn Man United 5 điểm, Ranieri vẫn khảng khái rằng biểu tượng này sẽ trở lại vào mùa tới. Một năm trước, ông vẫn nghĩ Leicester chỉ xếp từ thứ 6 tới thứ 10. Nghĩa là ngay cả một người đang thành công cũng nhận thấy nó là nhất thời và một đội chi 250 triệu bảng, xếp trên Leicester trong 40 mùa giải liên tiếp, không thể thất bại như vậy được.

Bây giờ còn 13 vòng, Man United kém Man City 6 điểm. Họ cần một bước ngoặt đáng kể để vào Top 4. Từ khi UEFA cho 4 đội dẫn đầu Premier League dự Champions League, chỉ có 5 lần một đội ngoài Top 4 sau 25 vòng phá vỡ vòng vây để lọt vào vị trí quan trọng. Và trong số này, chỉ 1 đội ở vào tình cảnh khó khăn như Man United hiện nay.

Mùa 2008-09, Arsenal kém Aston Villa 7 điểm khi giải còn 13 vòng. Nhưng bắt kịp Villa chắc chắn khác bắt kịp những Man City hay Arsenal. Mà không phải 6 điểm, Man United có lẽ phải cần 7 điểm vì hiệu số bàn thắng bại của họ kém hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

“Hãy nghiên cứu các thống kê”, Van Gaal nạt nộ các nhà báo sau trận hòa Chelsea. Nhưng có thể, chính ông phải làm điều ấy.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm