Trước Champions League, Arsenal chịu tổn thất nặng

04/02/2011 06:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Vụ "mắng" trọng tài của Fabregas vừa lắng xuống thì HLV A. Wenger lại gặp những rắc rối mới khi thủ môn Fabianski sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải năm nay do chấn thương.  

HLV Wenger - Ảnh Getty

Chấn thương vai sẽ buộc thủ môn người Ba Lan nghỉ hết mùa giải năm nay. Để chữa trị chấn thương này, Fabianski sẽ lên bàn mổ trong thời gian tới. Phát biểu trên trang chủ của Arsenal, HLV Wenger đã cho hay: "Chúng tôi có những tin tức không mấy tốt lành về Lukasz. Cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa vì phải phẫu thuật chấn thương ở vai. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia và có thể cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành ở Đức. Hiện chúng tôi còn hai sự lựa chọn là Wojciech và Almunia. Trận đấu tới, Wojciech sẽ là thủ môn chính thức của Arsenal".

Trước thông báo giải nghệ của hậu vệ Gary Neville của Man United, chiến lược gia người Pháp cũng có những phát biểu tri ân một trong những cầu thủ kỳ cựu ở giải ngoại hạng Anh: "Tôi cho rằng cậu ấy là hậu vệ phải xuất sắc nhất ở giải ngoại hạng Anh. Nếu nhìn vào những gì mà Gary đã giành được cũng như số lần ra sân trong màu áo Man United, Gary là hậu vệ xuất sắc nhất. Không có nghi ngờ gì cả. Tôi tôn trọng những gì mà cậu ấy đã làm được trong màu áo Man United. Động lực thi đấu và tinh thần luôn là những điểm nổi bật của Gary. Cậu ấy là một trong những biểu tượng của Man United. Cậu ấy xứng đáng nhận được những lời ngợi khen".

Về những rắc rối mà Fabregas phải đối mặt trong thời gian qua, HLV Wenger đã chia sẻ quan điểm của mình. Theo thông tin mới nhất, LĐBĐ Anh sẽ không xử phạt thủ quân của Arsenal, người được cho là đã "mắng" trọng tài biên thậm tệ trong đường hầm sau hiệp 1 trận đấu giữa Arsenal và Everton mới đây. HLV Wenger chia sẻ: "Chúng tôi có đủ kinh nghiệm để đối phó với những áp lực. Với tôi, điều quan trọng nhất luôn là cách hành xử của các cầu thủ. Trong sân, Cesc luôn là một cầu thủ nỗ lực thi đấu. Tôi không thể yêu cầu cậu ấy đổi áo với một cầu thủ, người đã tìm cách chơi xấu với Cesc trong suốt 90 phút trên sân. Tôi cho rằng phản ứng của Cesc là bình thường và tự nhiên. Sau những gì đã diễn ra hồi mùa Hè, mọi người yêu cầu Cesc nhiều hơn và cậu ấy biết điều đó. Thật không dễ dàng gì nhưng Cesc đang thích nghi rất nhanh với những áp lực mới. Cậu ấy mới 24 tuổi song đã chơi khoảng 250 trận đấu ở giải ngoại hạng Anh. Đó là một con số đáng kinh ngạc. Cậu ấy đã trải qua nhiều thời khắc khó khăn và luôn trở nên mạnh mẽ hơn".  

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm