Everton - Man United 2-0: Thất bại bạc nhược của 'Moyes United'

20/04/2014 21:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các bàn thắng của Baines và Mirallas đã nhấn chìm Man United, biến ngày về Goodison Park của David Moyes thành cơn ác mộng.

HẾT GIỜ!!!

Hiệp 2 được bù giờ 4 phút!

90': KHÔNG VÀO!!! Pha phối hợp rất tốt của Coleman với Lukaku. Nhưng bàn thắng không tới. Tỉ số vẫn là 2-0.


Phản ứng của Howard sau pha cản phá không tưởng.

86': KHÔNG VÀO!!! Cơ hội tốt nhất trận của Man United đã bị Rooney bỏ lỡ. Anh không thắng được Howard trong pha đối mặt.

Thống kê: Chỉ 13.33% số quả tạt của Man United hôm nay chính xác.


Moyes như chực khóc.

80': KHÔNG VÀO!!! Lại là phản công, và lại là Naismith. Everton phản công cực nhanh. Naismith cứa lòng nhưng De Gea xuất sắc đẩy ra.

78': Man United có lẽ đã cam chịu thất bại!

76': KHÔNG VÀO!!! Lại từ cánh phải Everton. Naismith đệm lòng không chính xác từ pha căng ngang.

74': THAY NGƯỜI!!! Welbeck vào, Kagawa ra.


Hiệp 2, Man United vẫn chưa có cơ hội nào. Vẻ mặt khổ sở của
David Moyes và trợ lý Steve Round.

70': THAY NGƯỜI!!! Barkley rời sân! Osman vào thay!

66': Phạm lỗi!!! Mata phạm lỗi với cầu thủ Everton. Cầu thủ Man United có dấu hiệu nổi nóng. Trước đó vài phút, Rooney cũng vào bóng rất quyết liệt và bị thổi phạt.


Thống kê:
Lukaku đã thắng 5/8 pha tranh chấp bóng bổng
đến lúc này của trận đấu.

62': KHÔNG VÀO!!! Lukaku dứt điểm quá hiềm trong pha đối mặt với De Gea.

61': THAY NGƯỜI!!! Evans ra, Chicharito vào; Nani ra, Valencia vào.

60': THẺ VÀNG!!! Mc Carthy vào bóng cực rắn với Mata

57': Everton vẫn khoét triệt để vào cánh trái Man United. Coleman và Mirallas quá nhanh và ăn ý, trong khi Buttner cô đơn đến tội nghiệp.

53': Man United vẫn đá rất bế tắc. Everton thì rất nguy hiểm trong phản công. 


Rooney đơn độc trong vòng vây màu xanh.

Thống kê: Cứ sau 19 đường chuyền thì Everton thực hiện một cú sút. Cứ sau 119 đường chuyền thì Man United thực hiện một cú sút!

51': Coleman đang đá rất hay! Anh vừa solo từ giữa sân tới tận vòng cấm Man United rồi dứt điểm. Cú đá không chính xác!

49': Thẻ vàng cho Smalling!!! Anh vào bóng nguy hiểm với Barry.

47': KHÔNG VÀO!!! Kagawa sút xa khá căng nhưng Howard đã cản được.

46': Thẻ vàng!!! Barkley nhận thẻ vàng vì cản trái phép Smalling.

45': Thay người Everton: Distin rời sân, Alcaraz vào thay

Hiệp 2 bắt đầu!!!


Bản đồ nhiệt Coleman trong hiệp 1. Anh khoét nát cánh trái Man United.

Thống kê:

0: Man United không có cú sút trúng đích nào trước Everton trong hiệp Một.

1: Lần đầu tiên từ mùa 2003-04, Everton ghi 2 bàn vào lưới Man Untied.

Thông số hiệp Một: Chuyền chính xác 152-325; Sút 8-1; Tắc bóng thành công 10-5; Cắt bóng thành công 12-5.


Bàn 2-0 của Everton.

HẾT HIỆP 1: 2-0 cho Everton. Quá thất vọng với David Moyes.


David Moyes khi Mirallas nâng tỉ số lên 2-0.

42': VÀO!!! Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Coleman chọc khe tuyệt đẹp để Mirallas băng xuống sút tung lưới De Gea. 2-0 cho Everton!


Mirallas ăn mừng bàn thắng.

41': Vẫn chưa có một cơ hội nào cho Man United. Họ liên tục tạt từ hai cánh, nhưng  Everton chống bóng bổng rất hay.

39': Man United đang cố gắng tấn công nhưng vẫn rất rời rạc. Everton đang chơi thiên về phản công.

35': Man United vẫn chưa có bất cứ cơ hội nào. Everton vẫn đang ép sân.


Bàn 1-0 cho Everton.

Thống kê: 4/7 quả phạt đền mà trọng tài Clattenburg thổi mùa này diễn ra trong trận đấu có Man United.


Tình huống gây ra quả phạt đền.

Thống kê: Leighton Baines đã ghi 13 bàn từ đá phạt đền tại Premier League trong sự nghiệp. Anh là cầu thủ duy nhất của giải thực hiện trên 10 quả phạt đền mà đá thành công 100%.

28': VÀO!!! 1-0 cho Everton. Baines đá phạt đền thành công!

27': Thẻ vàng cho Jones

27': Phạt đền!!! Lukaku sút bóng, Phil Jones giơ tay ra cản phá khiến Man United chịu phạt đền. Trọng tài bắt chính xác!

26': Man United vẫn chưa có cú dứt điểm nào. Họ không tiếp cận đường vòng cấm Everton.


Rooney phải lùi sâu tranh chấp.

Thống kê: Mata, Rooney và Kagawa đã chuyền chính xác 60/64 đường đến lúc này, chính xác 94%

24': Đến lúc này Man United đang bị ép sân. Họ chưa có cơ hội nào!

22': KHÔNG VÀO!!! Lukaku nhả bóng cực chuẩn, Naismith băng lên vô lê. Nhưng cú đá vọt xà.

19': Phạt đền? Không có phạt đền. Trọng tài Matt Clattenburg không cho rằng bóng chạm tay Evans sau cú đá của một cầu thủ Everton. Trọng tài đã đúng. Tay Evans để sát thân người.

16': Carrick chặn lại một cú sút căng của Coleman. Thế trận vẫn rất cân bằng và chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

12': Man United vẫn đang bế tắc. Họ không tiếp cận được vòng cấm Everton.




CĐV Everton dọa dẫm David Moyes

11': Everton chủ yếu tấn công bên cảnh phải, vào vị trí của Buttner.

10': NGUY HIỂM!!! Barkley nhận bóng bật ra từ pha phá bóng và sút xa, nhưng bóng vọt xà.

09': Everton đang đá với sơ đồ 4-3-3. Barkley đá cùng Barry và Mc Carthy ở giữa sân. Hàng công gồm Mirallas, Naismith và Lukaku.

07': Man United đang chịu sức ép khá lớn từ khán đài. Mỗi khi Rooney có bóng, anh đều bị la ó.

05': Man United đang ép sân. Họ phối hợp khá nhuần nhuyễn ở giữa sân.

04': Sự xuất hiện của Nani bên cánh phải đẩy Mata vào trung lộ. Rooney đang đá cắm.

Thống kê: Có 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Everton là học trò cũ của David Moyes.

2': Thế trận rất cân bằng. Hai đội đang tranh chấp ở khu giữ sân.

Trận đấu bắt đầu!!!

Link sopcast Man United - Everton:

sop://broker.sopcast.com:3912/152024
sop://broker.sopcast.com:3912/152024
sop://broker.sopcast.com:3912/150601 sop://broker2.sopcast.com:3912/151745

Thống kê: 

51: Thời David Moyes, Man United đã thay đổi đội hình xuất phát 51 trận liên tiếp.

58: Wayne Rooney đã tham gia trực tiếp vào 58% trong số 43 bàn thắng của Man United mùa này (15 bàn thắng và 10 đường kiến tạo).

7: Từ khi rời Chelsea, Mata đóng góp công sức trực tiếp vào 7 bàn thắng.

(Preview) David Moyes đang bị giễu cợt là vì ông đến Man United, ông mới giúp Everton mạnh hơn. Thật ra, sự giễu cợt ấy hoàn toàn dựa trên thực tế. Cho dù đá ít hơn một trận, viễn cảnh Man United xếp dưới Everton là hoàn toàn có thể hình dung bởi họ đã kém đối phương đến 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn có vài vòng đấu nữa. Ở lượt đi, chính Everton đã đả bại Man United 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Oviedo. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ sau 21 lần làm khách ở Old Trafford.


Cầu thủ Man United khởi động trước trận.

Đội hình xuất phát:

Everton: Howard, Baines, Distin, Barry, Stones, Coleman, McCarthy, Barkley, Naismith, Mirallas, Lukaku.

Man United: De Gea, Evans, Buttner, Jones, Smalling, Carrick, Fletcher, Nani, Rooney, Mata, Kagawa.

Thật dễ để đưa ra những so sánh giữa Moyes và người kế nhiệm ông, Roberto Martinez. Everton hiện tại chơi một thứ bóng đá quyến rũ hơn, và đang chạy đua một tấm vé dự Champions League, điều mà Moyes chỉ làm được đúng một lần trong 11 năm trước đó. United của Moyes đang bết bát và có nguy cơ vắng mặt ở cúp châu Âu mùa sau.


Seamus Coleman chụp ảnh cùng CĐV Everton trước trận.

Roberto Martinez bảo rằng David Moyes xứng đáng nhận được những sự chào đón nồng nhiệt trong ngày đầu tiên trở về Goodison Park. Nhưng có phải ai cũng nghĩ như ông? Với rất nhiều fan Everton, Moyes bị căm ghét thực sự, khi ông ra đi mang theo Fellaini, và nhăm nhe mua nốt cả Leighton Baines. Ông bị chỉ trích là kẻ đạo đức giả khi nói rằng “Everton cần làm những điều tốt nhất cho các cầu thủ” - giọng điệu của Man City khi họ cuỗm Joleon Lescott.


Đội hình xuất phát của Man United.

Báo chí cũng là một lực lượng “tấn công” Moyes mạnh mẽ nhất. Việc ông thất bại trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man United thật ra không hề bất ngờ, nhưng tất cả đều xem ông là một chiến lược gia kém năng lực. Nên nhớ, dưới cái bóng rất lớn của Sir Alex thì bất cứ một HLV nào cũng phải chịu áp lực cực lớn, chứ không chỉ riêng Moyes. Giới truyền thông đang tán tụng Roberto Martinez vì những gì ông làm được cùng Everton, nhưng nếu ở vào vị trí của Moyes tại Old Trafford, liệu chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể làm tốt hơn?

Thống kê

2 Trong 18 trận gần nhất tiếp đón Man United trên sân nhà Goodison Park, Everton chỉ thắng vỏn vẹn 2 lần.

10 Rooney đã ghi 10 bàn thắng trên sân khách ở Premier League mùa này, chỉ kém mỗi Luis Suarez (12).

33 Với 33 điểm giành được khi rời xa Old Trafford (10 thắng, 3 hòa, 4 thua), Man United đang là đội bóng có thành tích sân khách tốt nhất ở Premier League mùa giải này. Thậm chí họ còn giành thành tích gần như tuyệt đối ở 5 trận sân khách gần nhất (4 thắng, 1 hòa).

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm