Tranh sút 11m với Leighton Baines, Mirallas bị chỉ trích là 'ích kỉ' và 'hèn hạ'

20/01/2015 10:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Everton để West Brom cầm hòa không bàn thắng ngay tại Goodison Park. Một trận hòa rất không đáng bởi lẽ ra họ đã có thể chiến thắng nếu Kevin Mirallas không tranh sút penalty với Leighton Baines nhưng lại sút ra ngoài.



Mirallas tranh sút penalty với Baines nhưng lại sút ra ngoài

Tình huống xảy ra ở phút 43. Seamus Coleman căng ngang vào vòng cấm West Brom. Lukaku dùng ngực hãm bóng trước khi Joleon của đội chủ nhà Lescott để bóng chạm tay.

Penalty cho Everton nhưng khác với mọi lần, Mirallas lại tranh sút với Leighton Baines. Họ tranh cãi với nhau trong khi Baines vốn là chuyên gia đá penalty của Everton. Sau ít phút, Baines đã nhượng bộ và để tiền đạo người Bỉ đá penalty. Nhưng Mirallas lại sút ra ngoài và cuối cùng Everton chỉ có được 1 điểm.

Cả hai BLV của Sky Sports là Gary Neville và Jamie Carragher đều chỉ trích Mirallas quá hèn hạ, ích kỷ, quá cá nhân, đã đặt “cái tôi” của anh lên trên “cái chúng ta”, tức là lợi ích của cả đội bóng. Đây là trận không thắng thứ 6 liên tiếp của Everton ở Premier League và nếu tính tất cả các giải thì họ chỉ thắng đúng 1/13 trận gần nhất. Thật là thảm họa cho đội bóng của Roberto Martinez.

HLV của Everton nói sau trận đấu rằng vấn đề là Mirallas đã sút hỏng penalty còn nếu anh sút thành công thì không sao. Nhưng hẳn là ông không muốn chỉ trích tiền đạo người Bỉ thêm nữa trên truyền thông vì riêng chuyện anh tranh sút penalty với một chuyên gia như Leighton Baines đã có thể coi là vấn đề vì Mirallas rõ ràng đã đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Điều không thể chấp nhận.

Không hiểu có phải vì tác động từ vụ tranh sút penalty với Baines hay không mà Mirallas đá hỏng quả penalty, khiến chuỗi trận tệ hại của Everton tiếp tục nối dài.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm