Tottenham - Man City: Europa League & cơ hội cuối cùng

16/05/2009 09:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Spurs hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, còn Man City kém họ 2 bậc và cả hai đang nhắm tới Fulham ở vị trí thứ 7 với phần thưởng là một vị trí dự Europa League (Cúp UEFA) trong mùa tới.
 
Cả hai đều đã trải qua một mùa giải đầy biến cố với biết bao thăng trầm của kỳ vọng, rồi thất vọng, rồi lại hy vọng. Các CĐV ở City of Manchester đã chờ đợi rất nhiều ở mùa bóng mà họ trở thành CLB “chịu chơi” nhất của Premier League trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng rồi những bản hợp đồng bạc triệu của HLV Mark Hughes, cũng như kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh, Robinho, mang tới nhiều tranh cãi hơn là chiến thắng.
 
Đã có lúc tưởng như họ sẽ tuột hẳn xuống nửa cuối bảng xếp hạng và không bao giờ ngóc lên được. Đã có lúc tương lai của chiến lược gia người xứ Wales bị đặt dấu hỏi. Nhưng những gượng dậy vào cuối mùa bóng đã giúp Man City thắp lại hy vọng ít ra là có mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới.
 
Sẽ có 3 điểm cho Tottenham tối nay?

Spurs đã đánh bại Man City 8 trong 9 trận Premier League gần nhất giữa hai đội. Cuộc đọ sức gần nhất, Man City thúc thủ 1-2 ngay tại Eastlands, nơi Darren Bent lập một cú đúp và ba thẻ đỏ được rút ra, cho Richard Dunne, Fernandes của đội chủ nhà và Assou-Ekotto của đội khách. Spurs cũng đã bảy lần ghi 2 bàn vào lưới Man City trong 8 lần gần nhất họ gặp nhau. Trong 4 mùa liên tiếp cho tới giờ tại White Hart Lane, trận đấu đều kết thúc với tỷ số 2-1.

Người hùng của Tottenham ở lượt đi, Bent, nhiều khả năng sẽ không xuất phát trong trận đấu tối nay khi Redknapp sẽ sử dụng cặp tiền đạo Robbie Keane và Jermain Defoe, những người đang đạt phong độ rất tốt và khiến các CĐV áo trắng không khỏi nhớ lại thời họ còn bùng nổ và cống hiến cho White Hart Lane trước kia. Đội chủ nhà không chỉ mạnh trên mặt trận tấn công. Tối nay, nếu như thủ thành Heurelo Gomes giữ sạch lưới, đó sẽ là trận thứ bảy liên tiếp anh làm được điều đó trên sân nhà. Cầu thủ người Brazil còn có một mục tiêu phụ khác: giúp CLB phá vỡ kỷ lục của mọi thời về số bàn thua trên sân nhà. Tottenham từng chỉ để lọt lưới 11 bàn trong mùa giải 1919-1920. Mùa này, họ mới chỉ thua 9 bàn tại White Hart Lane.

Không có khác biệt lớn về lực lượng giữa hai đội, nhưng khoảng cách lớn về thành tích tuyệt vời trên sân nhà của Tottenham và những chuyến làm khách thảm hại của Man City khiến các CĐV áo trắng có thể tin tưởng vào một chiến thắng.

Dự đoán các trận 21h00

Tottenham-Man City 2-1

Everton-West Ham 2-0

Boro-Aston Villa 1-2

Stoke City-Wigan 1-1
 
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm