Tottenham lọt vào chung kết cúp Liên đoàn Anh: Tottenham không còn bạc nhược

30/01/2015 06:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham Hotspur đã gặp rất nhiều khó khăn dưới thời Mauricio Pochettino. Nhưng họ ngày càng cho thấy sự cứng rắn hơn trong lối chơi, đặc biệt ở trận thắng Sheffield United vừa qua tại Capital One Cup.

Người ta thường nói, thái độ của 11 cầu thủ trên sân phản ánh cá tính của người HLV. Vì vậy, việc Tottenham bổ nhiệm Pochettino, một cựu hậu vệ người Argentina với lối đá rất rắn ngày còn thi đấu vào ghế HLV trưởng Hè qua vốn đã là một điều thú vị.

Tottenham từng được coi là một đội bóng yếu đuối dưới thời Tim Sherwood mùa giải trước, tiêu biểu là trận thua 0-4 như đầu hàng trước Chelsea vào tháng 3/2014 khiến Sherwood vô cùng tức giận. “Chúng tôi thiếu cá tính,” ông nói. “Nhiều cầu thủ quá lành và chúng tôi cần thể hiện mạnh mẽ hơn.” Spurs mùa trước cũng nổi tiếng là một ‘đội bóng say xe’, biệt danh gắn với phong độ kém cỏi của họ trên sân khách.

Nhưng Tottenham đang thay đổi rất tích cực dưới bàn tay Pochettino. Michael Owen sẵn sàng đứng ra làm chứng cho lối chơi rắn của Pochettino-cầu-thủ. Trong chiến thắng của đội tuyển Anh trước Argentina tại  World Cup 2002, anh chính là người bị HLV đương nhiệm của Tottenham phạm lỗi trong vòng cấm, David Beckham là người đã thực hiện thành công quả phạt đền. Các cầu thủ Tottenham có vẻ đang ‘tiếp thu’ rất tốt phẩm chất đó. Sự ảnh hưởng của Pochettino được thể hiện rất rõ tại Bramall Lane, trong trận bán kết lượt về League Cup trước Sheffield.

Trước trận lượt đi vào tuần trước ở Bắc London, tiền vệ Jose Baxter của Sheffield đã tuyên bố thẳng rằng các cầu thủ của Premier League hiện nay đang chơi ‘quá đẹp’, họ không thích bị phạm lỗi, họ ghét phải ‘đo sân’.

Và có lẽ Baxter sẽ rất nhớ những lời nói đó của mình sau khi bị Erik Lamela cho ‘đo ván’ trong hiệp một. Lamela, người đã rất mờ nhạt dưới thời Sherwood là cầu thủ Tottenham duy nhất đeo găng tay tại Bramall Lane – tất cả các cầu thủ còn lại của Spurs đều mặc áo tay ngắn trong điều kiện thời tiết rất lạnh – nhưng anh đã thể hiện sự rắn rỏi bằng pha vào bóng với Baxter.

Kyle Walker, người cũ của Blade, Ryan Mason và Benjamin Stambouli, những cầu thủ khá mỏng cơm cũng đã chuẩn bị kỹ càng để lao vào cuộc chiến cùng đối thủ vốn được coi là nổi trội hơn về thể lực. Nhưng thực tế chỉ ra các cầu thủ Sheffield nhìn yếu ớt mỏng manh như những bông hoa tuyết trên sân, và nó cũng nói rằng Tottenham đã chiến thắng bằng nền tảng thể lực sung mãn vào cuối trận.

Tottenham có chất lượng vượt trội, có tốc độ của Harry Kane nhưng cũng suýt choáng váng bởi quân bài Che Adams của HLV Nigel Clough. Cầu thủ 18 tuổi vào sân từ phút 74, lập cú đúp chỉ sau 5 phút đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-1, trước khi Christian Eriksen tỏa sáng ấn định tỷ số 2-2. Tottenham thắng 3-2 sau 2 lượt trận.

Spurs sẽ chạm trán Chelsea trong trận chung kết với hi vọng có được danh hiệu mùa giải này. Nhưng điều đáng nói: Dưới thời Pochettino, Gà trống không còn là một đội bóng yếu đuối và bạc nhược.  

Hoài Thuận (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm