Tottenham hạ gục M.U, Villas-Boas đưa học trò lên "mây xanh"

30/09/2012 08:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Lâu lắm rồi Tottenham chưa biết đến mùi chiến thắng mỗi khi phải làm khách đến M.U nhưng đêm qua Spurs đã làm được điều đó. Chiến thắng này mang lại tâm trạng rất phấn khích cho Villas-Boas và sau trận đấu, ông không tiếc lời khen ngợi các học trò.



Villas-Boas vô cùng phấn khích trước màn trình diễn của Tottenham - Ảnh: Getty

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Tottenham là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1 do công của Jan Vertonghen và Gareth Bale. Sang hiệp 2, Luis Nani và Shinji Kagawa 2 lần sống dậy hy vọng có điểm của M.U nhưng bàn thắng quan trọng của Clint Dempsey đã khiến thấy trò Alex Ferguson phải chấp nhận thất bại ngay tại Old Trafford.

Trên thực tế, hiệp 2 trận đấu này, Tottenham là đội bị ép sân hoàn toàn, nhưng Villas-Boas cho rằng chỉ cần màn trình diễn trong hiệp 1 thôi cũng đủ để đội bóng của ông tự hào về cả trận đấu. Bên cạnh đó, ông cũng không quên giành cho các học trò của mình những lời "có cánh" sau trân đấu".

"Ngày hôm nay, Tottenham thật phi thường. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và quyết tâm có được kết quả tốt nhất. Hiệp 2 không thực tốt nhưng chúng tôi đã chơi một hiệp 1 cực kỳ ấn tượng", Villas-Boas nói.

"Những phút đầu hiệp 2 thật khó tin. 3 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng khoảng 5 phút. Qua đó, các bạn có thể thấy tham vọng của mỗi đội bóng. Tuy bị ép sân nhưng dù sao chúng tôi cũng thành công trong việc bảo vệ thành quả của mình. Tôi hài lòng về điều này".

Trận đấu này, Jan Vertonghen là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Tottenham nhưng không vì thế mà phủ nhận công sức đóng góp của Gareth Bale. Tiền vệ người xứ Wales đều in dấu giầy trong cả 3 tình huống làm bàn của đội khách. Khi nhắc đến Bale, Villas-Boas không quên dành những lời khen tốt đẹp nhất cho tiền vệ này: "Bale thật tuyệt vời. Cậu ấy vô cùng quan trọng trong lối chơi của Tottenham. Trước trận đấu này, Bale đã bị cúm và suýt chút nữa chúng tôi đã không có sự phục vụ của cậu ấy".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm