Tottenham - Fulham 3-1: Spurs vững bước, tranh suất dự Europa League với Man United

20/04/2014 16:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham vừa có được chiến thắng quan trọng trong trận derby London với Fulham. Đó không chỉ đơn thuần là 3 điểm, mà còn là sự khẳng định về chất lượng đội ngũ mà Sherwood đang nắm trong tay.

Chưa bao giờ Tottenham được đánh giá thấp như vào thời điểm hiện tại, từ quân lẫn tướng. Trước trận derby London với Fulham, HLV Tim Sherwood đã thừa nhận ông không biết chọn lựa 11 cầu thủ nào tốt nhất trong đội hình chính thức bởi có quá nhiều cầu thủ chỉ ở chất lượng trung bình.

Ông nói rằng chỉ có thủ thành Hugo Lloris, tiền đạo Emmanuel Adebayor và phần nào đó là Christian Eriksen được tự động chọn lựa vào danh sách ra sân trong mỗi trận đấu.

HLV Tim Sherwood thậm chí cho rằng không ai ở Tottenham hiện nay đủ trình độ như người cũ Gareth Bale: “Liệu có bất kì mẫu cầu thủ đẳng cấp thế giới nào trong đội hình của Tottenham không? Không, chẳng có ai cả. Có không ít cầu thủ thể hiện phong cách chơi bóng quá giống nhau. Chúng tôi cần những mẫu cầu thủ khác, đặc biệt là ở hàng tiền vệ”.

Bản thân đội hình của Tottenham trong trận đấu đêm qua cũng lộ ra không ít vấn đề. Việc hàng loạt trung vệ dính chấn thương và chưa đạt thể trạng tốt nhất khiến cho chiến lược gia 45 tuổi này phải bố trí một cặp trung vệ chắp vá: Younes Kaboul, người trước trận đấu chỉ mới ra sân tổng cộng 11 lần cùng với Zeki Fryers, một cầu thủ vốn là hậu vệ cánh trái. Trên hàng công, Adebayor đá cặp cùng với Harry Kane, một cầu thủ trẻ chứ không phải bản hợp đồng bom tấn Roberto Soldado. Một sự tương phản hoàn toàn so với những gì thường thấy dưới triều đại Andre Villas-Boas.

Nhưng chính với đội hình như thế, Tottenham lại có một trận đấu tuyệt vời trước Fulham, đội bóng đang chơi ngày một khởi sắc dưới triều đại của HLV Felix Magath. Thủ thành Hugo Lloris đã có một ngày thi đấu chói sáng khi cản phá hai tình huống nguy hiểm đáng chú ý của Fulham: cú đánh đầu hiểm hóc của Hugo Rodallega trong hiệp một và quả phạt đền của Steve Sidwell trong hiệp hai. Bàn thua duy nhất của Tottenham trong trận đấu cũng không hề có lỗi của Lloris, mà đơn giản đó là một pha bóng hàng phòng ngự Tottenham thể hiện sự hời hợt trước pha đi bóng của Steve Sidwell.

Còn ở hàng công, cái tên để lại dấu ấn rõ rệt nhất chính là Christian Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch tạo ra sự khác biệt khi châm ngòi cho hai trong ba bàn thắng của Tottenham. Đó đều là những tình huống cố định, và pha đá phạt của Eriksen trở thành những đường chuyền có điểm rơi, tạo thuận lợi cho Paulinho và trung vệ Kaboul đem về các bàn thắng.

Đối với HLV Tim Sherwood, đây là khoảnh khắc tích cực hiếm hoi của ông trong suốt thời gian qua. Rất nhiều những ứng viên được cho là sẽ thay thế HLV 45 tuổi này trên băng ghế chỉ đạo mùa tới, từ Louis Van Gaal cho đến cái tên Massimiliano Allegri. Nhưng ít ra ở trận đấu này, người ta đã thấy bộ mặt tươi sáng của ông và các học trò. Hy vọng giành vé dự Cúp Châu Âu của Tottenham vì thế vẫn còn nguyên.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm