Tottenham có thể không vô địch, nhưng Pochettino vẫn đáng ngợi khen

08/05/2017 14:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm này tuần sau, Chelsea có thể đã vô địch Premier League nếu thắng cả Middlesbrough lẫn West Brom sau khi Tottenham bất ngờ thất bại trước West Ham ở trận sớm nhất vòng 36, chức vô địch thứ hai của The Blues trong 3 mùa gần nhất.

Cuối mùa trước, Tottenham chỉ kém Leicester 5 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League nhưng rồi họ chỉ giành được 2 trận hòa ở 4 vòng cuối cùng, đều trước những đối thủ hết động lực thi đấu, để rồi phải nhìn Leicester đăng quang sớm 2 vòng.

Spurs thực sự tiến bộ

Một số người đã đặt dấu hỏi về sức mạnh tinh thần của “Gà trống” nhưng thất bại trước West Ham mới là lần đầu tiên Spurs mất điểm sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở Premier League, và họ sẽ kết thúc mùa giải với số điểm cao nhất kể từ khi đội bóng của huyền thoại Bill Nicholson giành cú đúp danh hiệu 56 năm trước.

Hai tháng qua, Tottenham là đội chơi thứ bóng đá hay nhất ở Premier League, một kết luận tới từ Antonio Conte, HLV của đội dẫn đầu bảng Chelsea. Trong trường hợp này, Conte không hề khách sáo hay chơi tâm lý chiến với Spurs, mà chỉ nói lên sự thật được nhiều người thừa nhận. Kể cả khi Tottenham đã đầu hàng Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Tottenham có đẳng cấp nhưng bản lĩnh nhà VÔ ĐỊCH thì chưa

Tottenham có đẳng cấp nhưng bản lĩnh nhà VÔ ĐỊCH thì chưa

Thất bại 0-1 trước West Ham United đã khiến cơ hội giành chức vô địch của Tottenham dường như không còn.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho mùa giải tuyệt vời của Spurs là bạn không thể chọn ra ứng viên thật sự rõ ràng nào cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa của họ. Spurs sở hữu hàng thủ hay nhất giải trong khi họ đã ghi 38 bàn trong 14 trận gần nhất, tương đương 2,7 bàn/trận. Trước vòng 36, Spurs đã ghi 71 bàn, chỉ kém đội tấn công hay nhất là Chelsea đúng 1 bàn. Vậy nên, chọn ra cầu thủ hay nhất của Spurs từ hàng thủ, hàng công hay hàng tiền vệ cũng đều chính xác.

Harry Kane và Dele Alli hiển nhiên được nhiều người nhắc tới nhất khi họ đã lần lượt ghi 21 và 17 bàn cho Tottenham, nhưng Christian Eriksen cũng nổi bật không kém, khi đã ghi 12 bàn và có 20 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, dù phải chia sẻ sự sáng tạo ở hàng tiền vệ với Alli.

Trong khi đó, sự đa năng của Eric Dier là yếu tố sống còn trong cách vận hành chiến thuật của HLV Pochettino, còn Heung-Min Son đã ghi tới 19 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Cặp trung vệ người Bỉ Toby Alderweireld và Jan Vertonghen xứng đáng được tôn vinh. Khi Alderweireld ngồi ngoài từ giữa tháng 10 tới đầu tháng 12 năm ngoái, Spurs đã có giai đoạn tồi tệ nhất mùa với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận. Tương tự, khi Vertonghen chấn thương, Spurs chỉ thắng 2/6 trận mà họ thi đấu.


Bài toán chuyển nhượng

Mùa sau, Tottenham sẽ lại là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nếu giữ chân được các ngôi sao, đặc biệt là HLV Pochettino. Sau một mùa thành công, không có gì ngạc nhiên khi HLV Pochettino và các ngôi sao của Spurs lọt vào tầm ngắm của các ông lớn. Thế nhưng, ngay cả khi giữ chân được tất cả, Spurs cũng chưa thể yên tâm.

Thách thức thực sự cho họ là thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Dù sở hữu nhiều cầu thủ tài năng nhưng khi cần sự đột biến từ ghế dự bị, HLV Pochettino chẳng biết trông cậy vào ai, ngoài tài xoay xở của chính ông. Spurs đã mất Erik Lamela từ tháng 10 năm ngoái và Heung-Min Son đã thế chỗ một cách hoàn hảo. Nhưng khi ông cần sự thay đổi, hàng dự bị lại quá mỏng. So sánh với ghế dự bị của Chelsea ở trận đấu giữa hai đội tại FA Cup, khi Conte tung Eden Hazard, Diego Costa và Cesc Fabregas vào sân để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, thì HLV Pochettino thật sự chạnh lòng.

Sau sự ra đi của Franco Baldini rồi Paul Mitchell, những người đã mua về Dier, Alli, Eriksen, Alderweireld, Ben Davies, Kieran Trippier, Wanyama và Heung-Min Son, Spurs không còn một chuyên gia chuyển nhượng thực thụ nào nữa. Ở nửa sau của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, HLV Pochettino phải tự thân vận động bên cạnh Chủ tịch Daniel Levy và kết quả là họ đưa về Moussa Sissoko và Vincent Janssen với giá 50 triệu bảng. Và đó là hai hợp đồng thất bại thảm hại của Spurs.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm