Torres cam kết không "xát muối" vào lòng Liverpool

05/02/2011 07:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tân binh Torres cho biết anh rất khát khao được thi đấu cho Chelsea trong cuộc đụng độ với đội bóng cũ Liverpool vào Chủ nhật tới.  

Tiền đạo Torres - Ảnh AP

Tiền đạo áo số 9 của ĐKVĐ giải ngoại hạng, người khiến Chelsea phải bỏ ra tới 50 triệu bảng, tiết lộ rằng anh rất muốn có được bàn thắng trong trận đấu ra mắt đội bóng mới, song nếu ghi vào lưới đội bóng cũ Liverpool, Torres sẽ không ăn mừng. Phát biểu trên tờ DailyMail, Torres đã cho biết: "Đầu tiên, tôi muốn được thi đấu và sau đó là tôi muốn được ghi bàn. Tuy nhiên, tôi tôn trọng các cổ động viên Liverpool nên nếu ghi được bàn, tôi sẽ không ăn mừng. Có thể có không ít cổ động viên Liverpool không thích tôi nữa nhưng hiện tôi cảm thấy thoải mái. Tôi hiểu sự tức giận của họ. Tôi sẽ giải thích với họ chuyện vì sao tôi chia tay Liverpool trong một thời gian thích hợp".

Có vẻ như việc Liverpool bán đi những ngôi sao như Xabi Alonso hay Mascherano đã có tác động không nhỏ tới tâm lý thi đấu của Torres và cầu thủ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Là một cổ động viên của Liverpool, tôi cảm thấy khó hiểu khi đội bóng để những cầu thủ trụ cột ra đi. Đó đều là những quyết định đúng đắn của các cầu thủ vì đội bóng không thiết tha giữ họ lại. Với tôi, chuyện sang Chelsea không có gì khác lạ cả. Trước khi chuyển sang Liverpool, tôi cũng từng đối diện với nhiều sức ép và kỳ vọng ở Athletico Madrid. Hiện tôi đang rất khát khao cống hiến cho Chelsea. Còn về mối quan hệ với HLV Daglish, tôi không có vấn đề gì với ông ấy. Điều tôi cảm thấy tiếc duy nhất là tôi vẫn còn khá nhiều bạn ở Liverpool. Hy vọng rằng chúng tôi vẫn có thể duy trì được mối quan hệ".

Cũng vừa gia nhập Chelsea như Torres, trung vệ D. Luiz thừa nhận rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi biết rằng mình không phải kèm Torres trong trận đấu tới khi Chelsea đụng Liverpool. Cầu thủ người Brazil đã chia sẻ: "Dĩ nhiên, kèm Fernando không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cậu ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Do vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu cùng đội bóng với Torres và không phải đối đầu với cậu ấy trong trận đấu cuối tuần này".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm