TOP những phát ngôn ‘khó đỡ’ của Louis van Gaal

02/05/2016 19:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi đến dẫn dắt Man United, Louis van Gaal đã nổi tiếng là HLV có mối quan hệ không tốt với báo chí.

Trong 2 năm tại vị, chiến lược gia Hà Lan đã cho thấy rõ điều đó. Sự cố mới nhất là vụ giật tóc phóng viên khi trả lời phỏng vấn sau trận hòa 1-1 với Leicester City. Kèm theo đó là phát ngôn “khó đỡ” của ông để bảo vệ cho học trò Fellaini. Hãy cùng điểm lại những lần Van Gaal tức giận, nổi nóng hay hài hước thông qua những câu nói của ông.

Về tin đồn cho rằng ông sắp mất chức


“Tôi nghĩ tôi chưa từng nói điều đó. Chính các bạn bịa ra những câu chuyện và bắt tôi phải trả lời. Thật tệ hại và kinh khủng khi có thể viết ra những thứ đó. Đây là lần thứ 3 tôi bị sa thải nhưng tôi vẫn ngồi ở đây. Mỗi lần đội bóng thua là y rằng lại có tin đồn. Bây giờ, tôi không thể thua nữa bởi nếu thua tôi sẽ bị sa thải lần thứ 4”.

Van Gaal nói về triết lý của mình


“Victor Valdes không được chọn bởi cậu ta không theo triết lý của tôi. Ở Man United không có chỗ cho cầu thủ như vậy. Họ phải thích nghi triết lý của tôi. Điều quan trọng là tôi huấn luyện cầu thủ không qua đôi chân và qua cái đầu của họ. Người ta gọi đó là sức mạnh của trí óc”.

Chỉ trích CĐV Man United


“CĐV phải cổ vũ cho CLB nếu không họ sẽ khiến cầu thủ gặp khó khăn hơn. Tất nhiên là tôi nghe những tiếng la ó, tôi có điếc đâu”.

Sự thay đổi vai trò của HLV

“Tôi đến từ thời mà HLV làm tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi chỉ là người quản lý, bên tôi có bộ phận trinh sát, bộ phận y tế, trợ lý HLV, tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ là đại biểu và tôi kiếm được rất nhiều tiền”.

Chửi phóng viên là "thằng béo"


Trong một tình huống diễn ra ở buổi họp báo sau trận hòa 3-3 giữa Man United và Newcastle. Một phóng viên đặt câu hỏi “Rooney đã phải nhận nhiều chỉ trích mùa này” thì bị Van Gaal cắt ngang: “Chúng ta không nói về Rooney thêm nữa. Các anh là người chỉ trích cậu ấy, không phải tôi". Van Gaal sau đó tức giận đứng lên và bỏ dở buổi họp báo nhưng trước khi lui vào hậu trường, ông đứng lại và chỉ thẳng mặt phóng viên, đồng thời buông lời thóa mạ: “Cả anh nữa, thằng béo.”

Mua Anthony Martial


Ít ngày trước khi mua Anthony Martial với giá lên tới 60 triệu bảng, Van Gaal tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng tôi không cần một tiền đạo. Đội hình hiện tại đã có rất nhiều lựa chọn rồi”.

Muốn cầu thủ đá bóng như... "hứng tình"


Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Midtjylland ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League, HLV Van Gaal nói: “Chúng tôi phải giữ bóng tốt hơn và di chuyển bóng nhanh hơn, đó là điều luôn phải làm. Khát khao… đó là từ tuyệt vời. Nhưng tôi thường sử dụng từ ‘hứng tình’ với cầu thủ của mình.

Giật tóc chỉ xảy ra trong bạo dâm


Sau câu hỏi về hành vi của Fellaini ở trận hòa 1-1 của Man United và Leicester City, ông Van Gaal bất ngờ túm tóc một phóng viên để minh họa cho pha va chạm giữa Fellaini và Huth. “Tôi kéo tóc của cậu nhé?”, chiến lược gia Hà Lan vừa đưa tay kéo tóc phóng viên vừa nói. “Phản ứng của cậu là gì khi bị ai đó túm tóc. Tóc cậu ngắn hơn Fellaini đấy. Khi tôi làm vậy, cậu sẽ làm gì? Đó chỉ là phản ứng thôi. Chỉ khi quan hệ tình dục kiểu bạo hành, việc giật tóc mới được chấp nhận. Còn các trường hợp khác, bạn buộc phải phản ứng. Việc Fellaini phản ứng với hành động của Huth là điều bình thường của con người”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm